Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

HIẾU HẠNH

(Tung hoành trục khoán; Giao cổ đối)
“Niên hữu tứ thời xuân tại thủ
Nhân gìn bách hạnh hiếu vi tiên...”



Hiếu hạnh

Niên cùng tuế nguyệt sống hồn nhiên
Hữu hảo anh em dưỡng thục hiền.
Tứ đức hào hùng tâm mãi giữ
Thời còn luyến một đạo trung kiên.
Xuân đang dõi phận vì mong nghĩa
Tại hẹn duyên đông đã chuyển miền.
Thủ lễ ngàn đời thân ước nguyện
Nhân gìn bách hạnh hiếu vi tiên.

BÙI TẤN HOÀN



Giữ đạo dân nam

Niên bừng cuộc sống cảnh đoàn viên
Hữu thọ nhuần kinh phước hiện tiền.
Tứ hướng xuôi... chiều theo pháp Phật
Thời mừng xã hội... thập phương yên.
Xuân đời mượt, trải vùng non thắm
Tại ngưỡng rồng thiêng, đất mẹ hiền.
Thủ túc tâm đồng kiên nhẫn nguyện
Nhân gìn bách hạnh hiếu vi tiên.

TONY TRẦN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét