Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Kết nợ với Đường thi

(Xa luân ngũ bộ)



Ta cùng với bạn bén duyên nhau
Kết nợ Đường thi tự buổi đầu.
Chữ hợp đừng quên niêm, luật vững
Câu đồng hãy nhớ tứ, vần trau.
Bên vườn thượng uyển sương tràn túi
Giữa nẻo phù vân gió đẫm bầu.
Vạn cánh hoa đời bung sắc nắng
Say hồn lắng dạ sáng hồng châu.

Kết nợ Đường thi tự buổi đầu
Tâm hồng, trí kiệt tháng ngày trau.
Thơ tình có cạn thì phơi túi
Rượu nghĩa nào vơi lại dốc bầu.
Lặng lẽ đêm dài ươm giọt ngọc
Âm thầm tháng trọn giũa minh châu.
Tầm sư học đạo lòng mong mỏi
Ngữ luận câu bình đẹp ý nhau.

Câu đồng hãy nhớ tứ, vần trau
Giỡn gió, vờn trăng đến cạn bầu.
Ái quyện chung lòng vui bốn biển
Duyên hòa nối nhịp rộn năm châu.
Hôm thì hẹn ước hoài mơ tưởng
Bữa lại tương phùng mãi nhớ nhau.
Vạn nẻo hồng hoang dù vướng bận
Gìn tươi kỷ niệm phút giây đầu.

Giữa nẻo phù vân gió đẫm bầu
Ta cùng chuốt ngọc lại mài châu.
Xe vần để dạ, nhân ngời sáng
Giũa tứ cho hồn, trí quyện nhau.
Lão bối từng răn đồng ý hợp
Tiền nhân đã dạy phải tâm đầu.
Khơi trong, gạn đục tình viên mãn
Bút giữ, nghiên gìn chải chuốt trau.

Say tình đắm rượu sáng hồng châu
Góc biển, chân trời kết mộng nhau.
Nét mộng du dương nồng khúc cuối
Dòng thương lả lướt ngọt cung đầu.
Thơ quèn vắng bạn thầm suy chải
Phú hẩm không thầy lặng ngẫm trau.
Cửa Khổng, sân Trình xin nhớ ngỏ
Tàn canh cạn hết mấy mươi bầu.

DANH THƯ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét