Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ nhạt đường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ nhạt đường. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Thơ nhạt Đường

 

Chẳng ngại vì theo thể nhạt Đường

Phong yêu hạc tất thế mà thương.

Luật niêm ang áng bằng cùng trắc

Lỗi bệnh du di nhược với cường.

“Hoàng hạc…” tích xưa cho dạ trỗi

“Phúc giang…” bài cũ để lòng vương(*)

Theo dòng thi luật bao phiền phức

Ai thấu cùng ai cảnh dặm trường.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Xướng họa: THƠ CÓ CÁNH



Bài xướng:
Thơ có cánh

Nghe đồn thi hữu giỏi thơ Đường
Luôn nặng chữ tình, trọng chữ thương.
Nâng bút nghe bồng bềnh sức sng
Gieo vần như phảng phất hơi sương.
Thông kim chẳng hổ duyên Hàn Mặc...
Bác cổ không nề chuyện Bích Chương...

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thơ nhạt đường



Thơ nhạt đường (1)

Ngọt mãi giờ theo món nhạt đường
Mệt nhoài điều tiết cái âm dương.
Bỏ niêm mới biết niêm còn cứng
Phá luật thì ra luật vẫn cường.
Đã thấy bao người tài hóa chảnh
Từng nghe lắm kẻ dở thành ương.