Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Xướng họa: QUÊ TÔI ĐÓ



Bài xướng:
Quê tôi đó...

Ai từng lên đó quê tôi đó...
Đất Tổ Hùng Vương y Phú Thọ.
Làn Ghẹo ngân nga lẫn điệu Xoan
Nương chè ngan ngát chen đồi cọ.
Bạn xuôi bến Gót đẩy cơ hàn
Mình ngược dòng Thao lùa cực khổ.
Đấy giọng Bút Tre tiếng chợ Trò
Trung du vậy đó… quê tôi đó...

Nam Định, 30-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa:
Phú Thọ quê tôi

Trung du Đất Tổ... quê ta đó
Ba dải lụa đào ôm Phú Thọ.
Xao xuyến lòng em điệu hát Xoan
Mơn man mắt bạn hương đồi cọ.
Qua rồi một thuở cảnh bần hàn
Đã thấy ngày nay đời hết khổ.
Trường lớp đông vui rộn tiếng trò
Bút Tre còn đó... quê ta đó…!

Thanh Ba, 02-12-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét