Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Xướng họa: ĐỒ CHƠI



Bài xướng:
Đồ chơi

Một quẩy văn chương tếch chợ đời
Hỏi chi bán đó, dạ đồ chơi.
Bát cơm mặc khách âu đành nỡ
Tấm áo tao nhân phải vậy thôi.
Dẫu có nát lòng đâu dám khóc
Cho nên bấm bụng để mà cười.
Gập thời thế, thế thời ra thế
Thơ hóa đồ chơi giữa chợ đời

PHẠM HẢI



Bài họa:
Nghĩ thầm

Nghĩ đến văn chương ngán ngẩm đời
Chính em chính trị ứ thèm chơi...
Cái này định hướng nên theo thế
Chỗ ấy khoanh vùng cũng chịu thôi.
Ngược mắt nhiều khi không dám viết
Ngang tai lắm lúc phải ưa cười.
Nhìn lên ngó xuống chênh chao nhỉ?
Nghĩ đến văn chương ngán ngẩm đời...

Vũng Tàu, 01-12-2019.
HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét