Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: NHỊP CẦU THƠ



Bài xướng:
Nhịp cầu t

Ta cùng kết nối nhịp cầu thơ
Dẫu cách xa nhau vạn bến bờ.
Vẳng khúc “Đêm đông”(*) nhòa lối mộng
Vang lời “Hạ trắng”(**) vọng cung tơ.
Bao mùa băng giá lòng luôn đợi
Bấy tiết xuân tươi bạn vẫn chờ.
Mong có một ngày vui tái ngộ
Để tình nghiên bút đẹp như mơ.

(*) Nhạc phẩm “Đêm đông” của Nguyễn văn Thương.
(**) Nhạc phẩm “Hạ Trắng” của Trịnh Công Sơn.
TX Phú Mỹ, 28-11-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 5:
Gặp bạn thơ

Vội vã sang đò tiếp bạn thơ
Hòa chung điệu sáo vọng đôi bờ.
Sông ngăn chẳng được tình giăng lối
Núi cản không đành mộng vướng tơ.
Nối nhịp thời gian mừng hẹn ước
Hòa vui năm tháng thỏa mong chờ.
Mời nhau xướng họa câu Đường luật
Nhắc nhớ chung lòng cụng chén...!

Cẩm Khê, 29-11-2019
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 4:
Với bến mơ

Ta dệt chữ “Tình” muôn ý thơ
Rồi đem gửi gió cuốn đôi bờ.
Cho hòa với sóng ngàn dây nhớ
Để giỡn cùng mây vạn sợi tơ.
Thế nhé! Hoa tàn hương chẳng đợi
Thì thôi! Lá úa sắc không chờ.
Nhân sinh thắm mãi duyên tri ngộ
Lỗi hẹn cùng thuyền với bến mơ.

Hà Đông, 28-11-2019.
ĐIÊU MAI DUNG



Bài họa 3:
Nối đôi bờ

Viết gửi cho mình một tứ thơ
Thao Giang sóng nước nối đôi bờ.
Bên này êm ả đàn ngân khúc
Bến ấy du dương tiếng trúc tơ.
Đông mãn nóng lòng ai ngóng đợi
Tân niên da diết kẻ mong chờ.
Hẹn ngày tao ngộ thuyền vô bến
Vang vọng tình ta trong ước mơ.

Thanh Ba, 28-11-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 2:
Chung một nhịp cầu

Cùng nhau bắc nhịp thả vần thơ
Sóng biển khơi xa cuộn vỗ bờ.
Khúc nhạc đêm về tràn bến mộng
Cung đàn hạ đến khảy đường tơ.
Xa xôi ngàn nhớ người mong đợi
Thăm thẳm muôn thương dạ mãi chờ.
Sum họp bốn phương cùng hội ngộ
Hữu tình duyên kết thắm miền mơ

Gia Lai, 28-11-2019.
AN GIANG



Bài họa 1:
Nhịp cầu t

Những muốn tâm tình với bạn thơ
Non cao biển rộng biết đâu bờ.
Ngàn mai gió cuốn ru hồn mộng
Dặm liễu mành buông nhả tiếng tơ.
Thu đến Hạ đi người vẫn đợi
Đông qua Xuân lại cảnh luôn chờ.
Bút nghiên nối nhịp cầu tương ngộ
Cho trọn niềm vui thỏa ước mơ.

Sông Thao, 28-11-2019.
TRẦN VĂN XUÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét