Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: GIỌT ĐẮNG



Bài xướng:
Giọt đắng

Nhìn giọt sương rơi chạnh nỗi lòng
Cuộc đời phù phiếm tựa hư không.
Tình tiền trói chặt bao nhung nhớ
Danh lợi đua chen bấy chất chồng.
Chân tánh si mê mờ bến đục
Minh tâm khai ngộ lắng dòng trong.
Mấy ai có được người tri kỷ
Trọn nghĩa thâm giao một chữ: Đồng.

HOA ĐĂNG



Bài họa 2:
Tâm sự cùng…
(Nghịch vận; Ô thước kiều)

“Trọn nghĩa thâm giao một chữ: Đồng”
Đọc thơ như gạn đục khơi trong.
Tình yêu vô ngạn bao lần khúc
Lẽ sống vô ngôn mấy xếp chồng.
Đừng có vận vào gây mắc míu
Nên chăng buông bỏ thoảng như không.
Đã hay cõi tạm nhiều trần cấu
Biết đủ cho thanh tận đáy lòng…

Hà Tây, 29-11-2019.
NGUYỄN ĐỨC THỤ




Bài họa 1:
Viết chi

Viết chi cho nhỏ bớt đau lòng
Hạnh phúc quanh mình có biết không…?
Bếp núc cho hay đừng trách vợ
Văn chương nào dễ mới thương chồng.
Ra sông thêm tỏ ôi dòng đục
Tới biển càng say thỏa bến trong.
Cứ thế nghe em tình một nỗi
Cùng ta vun bón lúa thơm đồng.

Vũng Tàu, 28-11-2019.
VŨ DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét