Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: ĐỌC KIỀU

(Khoán thủ)
“Nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào”
(Truyện Kiều – câu 2608)



Bài xướng:
Kiều tuyệt vọng

Nắm cuộc đời... sao khó lắm thay
Xương tàn rồi sẽ táng đâu đây!
Biết thân bạc mệnh phai nhan sắc
Gửi phận vô duyên lụn tháng ngày.
Tử biệt, người thân không tiếng khóc
Sinh lìa, nỗi tủi mấy ai hay.
Chốn nao là chốn rời ô nhục
Nào được do ta quyết chuyện này!

HỒ VĂN CHI



Bài họa 2:
Tủi bút

Nắm luật nhân tình dễ đổi thay
Xương mềm lưỡi cứng khổ là đây
Biết dòng tâm sự xoay tùy hướng
Gửi kế mưu sinh chuyển mỗi ngày
Tử tận linh hồn danh đã uổng
Sinh cùng trí tuệ tuổi còn hay
Chốn xưa khát vọng đâu còn nữa
Nào trách hờn chi tủi bút này!

26-11-2019.
NẮNG XUÂN



Bài họa 1:
Tiếng kêu tuyệt vọng

Nắm được duyên tình thật khó thay
Xương giòn dễ bẻ trách gì đây
Biết đời liễu nát se từng đoạn
Gửi kiếp bèo trôi thẹn những ngày
Tử tức lìa cha không cách gỡ
Sinh linh bỏ mạng chẳng người hay
Chốn quê khuất nẻo trời im tiếng
Nào có ai thương chút phận này!

Đà Nẵng, 12-11-2019.
NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét