Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Trung ngôn nghịch nhĩ



Lời thẳng thông thường sẽ khó nghe(*)
Vốn mình không thích thói xun xoe.
Khinh bầy dơi chuột tài xu nịnh
Ghét lũ khuyển ưng giỏi kết bè.
Khối kẻ gặp gian đành nín lặng
Đầy người thấy ác vẫn im de.
Ngẫm ra không ít anh hùng dởm
Khẽ tiếng vợ ho đã vãi tè.

(*) Trong sách Gia Ngữ, Đức Khổng Tử có nói rằng: “Lương dược khổ khẩu, lợi ư bệnh; Trung ngôn nghịch nhĩ, lợi ư hành”. Nghĩa là: Thuốc hay thì đắng miệng mà lợi cho bệnh; Lời nói ngay thật thì khó nghe nhưng lợi cho công việc.
TX Phú Mỹ, 27-11-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét