Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Xướng họa: GHẸO ĐÙA CÔ HÀNG XÓM



Bài xướng:
Ghẹo đùa cô hàng xóm

Hỡi cô hàng xóm bị chê ơi…!
Tối lửa tắt đèn có mấy lời…
Xuân sắc đang còn đừng bỏ phí
Tình nồng không ủ chóng tàn hơi.
Tuy là cơm nguội nhà bên ấy
Vẫn xứng phở bò ở chỗ tôi.
Nghĩ kỹ kẻo ngày sau lại hối
Tuổi già xồng xộc đến nơi rồi.

MAI PHƯƠNG



Bài họa:
Ghẹo đùa cô hàng xóm

Người bị dìm hàng bên đó ơi…!
Thực tâm tôi muốn tỏ đôi lời…
Ong thường lấy mật là bay mất
Bướm thích đùa hoa cũng bốc hơi.
Trọng nghĩa giờ tìm e chẳng có
Chung tình nếu kiếm chỉ mình tôi.
Xin cô bình tĩnh suy cho thấu
Cái thuở mộng mơ đã hết rồi.

TX Phú Mỹ, 30-11-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét