Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Hải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Hải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Chống dịch



Cái loài Cô-Vít oái oăm thay
Sinh giữa mùa thơ thế mới cay.
Lục bát tạm ngưng ngày họp mặt
Luật Đường cũng đến lúc chia tay.
Giải buồn ôm gối mà nghe chát
Phòng bệnh nằm nhà để vuốt phây.

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Xướng họa: ĐỒ CHƠI



Bài xướng:
Đồ chơi

Một quẩy văn chương tếch chợ đời
Hỏi chi bán đó, dạ đồ chơi.
Bát cơm mặc khách âu đành nỡ
Tấm áo tao nhân phải vậy thôi.
Dẫu có nát lòng đâu dám khóc
Cho nên bấm bụng để mà cười.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Xướng họa: NGẪM



Bài xướng:
Đi dạo

Đi dạo càn khôn chút thử coi
Mà xem nhiễu loạn của bầu trời.
Áng mây lách lối chừng toan ngược
Dòng nước nghịch đường chẳng chịu xuôi.
Rường mối tùng phèo nơi Bắc Đẩu
Kỷ cương phọt phẹt chỗ Thiên Lôi.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: TRI ÂM KHÚC



Bài xướng:
Tri âm khúc

Mực ống nghiên hoa bút tới tầm
Nghiêng lòng tay thảo khúc tri âm.
Đã may hội ngộ nơi song ngữ
Lại được cơ duyên hóa độc cầm.
Thơ phú bấy lâu nào có cạn
Nghĩa tình một thoáng thế mà thâm.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Nhân quả



Lò lửa Thủ Thiêm đã nhóm rồi
Mấy quan tham nhũng toát mồ hôi.
Vơ tiền chí ít trên đầu lửa
Cướp đất sẻn ra dưới đáy nồi.
Nào lợi, nào danh đâu thấy nữa
Ôi quyền, ôi chức thế là thôi.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Trống bỏi

Tặng D.T.



Đầu thì bạc trắng da thì mồi
Dẫu ngoại bát tuần chẳng giảm chơi.
Hai mắt kèm nhèm mờ thế sự
Đôi tai nghễnh ngãng điếc tình đời.
Nẫu già cũ k mơ còn trẻ
Mục nát héo tàn tưởng vẫn tươi.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Xướng họa: VUA BẾP



Bài xướng:
Vua bếp

Cục đất bãi lầy mới độ nao
Nặn thành vua bếp vẻ vang sao.
Còng lưng hết kiếp mang danh ảo
Xấp mặt trọn đời hưởng lộc cao.
Đầu đợi nồi niêu hoài mũ miện
Thân vương rơm rạ phí long bào.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: BÙ NHÌN



Bài xướng:
Bù nhìn

Nón mê áo rách đứng trông trời
Đồ giả nhìn xa vẫn tưởng người.
Phơ phất lá cờ trong gió thoảng
Leng keng vỏ ốc giữa mây trôi.
Bên tai thế sự thành trâu vậy
Trước mắt nhân tình hóa phỗng thôi.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: BÀN TAY



Bài xướng:
Ngón tay trỏ

Ngón này không có ở bàn chân
Biết cả đường xa lẫn lối gần.
Cầm bút thì ra người có nghĩa
Bóp cò lại hóa kẻ vô nhân.
Đã qua trái phải âu duyên số
Lại đến ngược xuôi ấy nợ nần.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Leo núi



Qua thạch nhũ này tới suối tiên
Càng leo càng thích thử mà xem.
Đoạn kia giốc đứng khom lưng xuống
Chỗ ấy đường bằng rướn bụng lên.
Gấp gấp làm gì cho sức kiệt
Từ từ mới thể giữ hơi bền.