Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: TRI ÂM KHÚC



Bài xướng:
Tri âm khúc

Mực ống nghiên hoa bút tới tầm
Nghiêng lòng tay thảo khúc tri âm.
Đã may hội ngộ nơi song ngữ
Lại được cơ duyên hóa độc cầm.
Thơ phú bấy lâu nào có cạn
Nghĩa tình một thoáng thế mà thâm.
Dẫu đời đến độ hoàng hôn cảnh
Vẫn để nhịp tim dưỡng sóng ngầm.

PHẠM HẢI (TP Vũng Tàu)



Bài họa 5:
Ngầm

Nhón gót vươn tay gắng tới tầm
Cùng người hội thoại để hòa âm.
Buồng tim thắp sáng đêm tâm sự
Tiếng nhạc vang xa khúc nguyệt cầm.
Mũi chỉ tương lai thêu lụa mới
Khung lòng dĩ vãng dêt tình thâm.
Cơn mưa hạn hán tròi thôi bức
Khóe mắt tư duy ráo lệ ngầm.

Tưởng gió bay lên để kịp tầm
Mong rằng kết thúc nhạc đơn âm.
Bầu trời hết chán lời tiêu trúc
Tấc dạ thêm vui khúc vĩ cầm.
Ánh mắt xa xôi mà chẳng mỏi
Tâm tình diệu vợi hãy còn thâm.
Trong lòng trỗi dậy nhiều cung bậc
Mỗi nốt tri âm gõ phách ngầm.

PHẠM PHÚ (TP Vũng Tàu)



Bài họa 4:
Dạ khúc

Chút nắng hoàng hôn đã cạn tầm
Cung đàn lạnh giá khúc huyền âm.
Phiêu diêu trọn kiếp mơ hoàng hạc
Ảo mộng tàn canh nhớ dạ cầm.
Phượng vĩ đâu về hồn lãng tử
Đào hoa ở lại cõi tình thâm.
Cuộc đời còn lại dăm trang cuối
Chớ để con tim dậy bão ngầm.

THỤY KHANH (TP Vũng Tàu)



Bài họa 3:
Sức sống ngầm

Học hỏi vươn lên để xứng tầm
Năm vần xướng họa với hòa âm.
Đầu non trăng gác tròn thi tứ
Khúc nhạc em trao ngọt vỹ cầm.
Nhớ đến quê nhà bao khát vọng
Thương về bến đợi những tình thâm.
Ngày đêm luyện bút nâng hình tượng
Truyền đến cho nhau sức sống ngầm.

BÙI NGUYÊT (CHLB Đức)



Bài họa 2:
Hoài niệm

Chẳng phải thần thi để xứng tầm
Trải lòng với bạn gọi hồi âm.
Bồn chồn sáu khắc thề non nước
Thổn thức năm canh vọng nguyệt cầm.
Ai gọi bên trời lời viễn khách
Ta tìm trong dạ khối tình thâm.
Đơn côi trong cõi vô thường ấy
Vì thế nỗi đau cứ ngấm ngầm.

DUY TÂN (P7, TP Vũng Tàu)



Bài họa 1:
Mạch sống ngầm

Mừng thấy đôi ta rất xứng tầm
Tâm hồn đồng điệu quyện thanh âm.
Trong mail anh ngỏ câu vàng đá
Trên chat em dâng khúc nguyệt cầm.
Réo rắt cung đàn tình lắng đọng
Mượt mà thi tứ ý uyên thâm
Nửa vòng trái đất xa là thế
Ta vẫn trao nhau mạch sống ngầm.

HOÀNG TẤN ĐẠT (TP Vũng Tàu)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét