Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Đu càng chuyên cơ...


  
Đu càng...!

chuyện doanh nhân tới nước Hàn
Cùng đoàn nguyên thủ xuống Bu-San
Núp danh “xếp víp” thành con... lạc
Đội lốt “quan thầy” hóa đứa gian.
Cứ tưởng một chùa chung chí luyện
Đâu ngờ chín đứa” rắp mưu toan.
Bám đuôi... tàu chợ nghe còn... tởn
Nhưng phi cơ, thật... hết bàn...!

Vũng Tàu, 26-9-2019.
PHẠM LONG SƠN



Xướng họa: CHUYÊN CƠ

Bài xướng:
Chuyên cơ

Ngồi buồn thử luận chuyện chuyên cơ
Đi ké”... Than ôi! Thật khó ngờ
Bỏ bác công nông danh đã lợm
Theo thằng tư bản tiếng thêm dơ.
Một đoàn nguyên thủ đâu người dại
Chín kẻ lưu manh chẳng đứa khờ.
Những thứ quang vinh tan nát sạch
Thiên đường... ơi hỡi tỉnh hay mơ.

TX Phú Mỹ, 26-9-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Tỉnh hay mơ

Các sếp riêng mình một động cơ
Cớ sao bày đặt chuyện đi nhờ.
Tưởng mưu thầm kín lòng hoan lộ
Họa đến phơi bày cái mặt dơ.
Từng trải quan trường mang tiếng dại
Miệng gang, dạ thép hóa tên khờ.
Công lao mấy thuở giờ tan vỡ
Ngửa mặt hỏi trời tỉnh hoặc mơ.

BV, 26-9-2019.
VŨ VIT BẰNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét