Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Xướng họa: VÔ ĐỀ



Bài xướng:
Vô đề

Làm thơ tếu mãi mệt nhoài nhoài
Tình tự toan chơi thử một bài.
Chẳng biết gửi người người có đọc
Không chừng nhớ bạn bạn làm oai.
Hứng lên viết đại không cần nghĩ
Tứ đến vẽ ngay chẳng nỡ hoài.
Lời lẽ dở hay tùy kẻ đọc
Tục thanh, thanh tục bỏ ngoài tai.

LẠC THỦY



Bài họa:
Vô đề

Đeo đuổi theo anh đã mệt nhoài
Cũng xin trì hoãn lại đôi bài.
Rượu còn chưa uống lo chi xỉn
Thơ đã đăng rồi chắc hẳn oai.
Một thưở chung đường thương bạn mãi
Bao năm cách biệt nhớ nhau hoài.
Giao lưu chia sẻ thi cùng phú
Thanh khí tương đồng sướng cả tai.

TX Phú Mỹ, 24-9-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét