Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Xé thơ

“Nửa đêm xé một bài thơ
Thơ nguyên thì nát đêm thừa vẫn nguyên”
(Huệ Thu)



Xé thơ 1

Nỗi lòng tan nát giữa chừng đêm
Phải giận chi đây khúc ruột mềm?
Thơ xé ngàn trang nào tủi hết
Rượu chiêu vạn chén thấy sầu thêm.
Trăng đâu bởi hạ treo lưng núi
Gió chẳng vì thu xiết mặt thềm.
Chung Tử – Bá Nha đời mấy kẻ
Tiếng đàn tri kỷ khéo ru êm.

TX Phú Mỹ, 17-9-2019.



Xé thơ 2

Xé thơ rồi chợt thấm cơn đâu...
Bút cũng chênh chao mực ngả mầu.
Giấy nọ không đành cho dạ tủi
Tay này sao nỡ để lòng đau.
Men cay chẳng thể vơi niềm nhớ
Chén đắng khôn nguôi vợi nỗi sầu.
Nghe tiếng tơ trùng đàn tắt lịm
Canh trường my lại đẫm dòng châu.

TX Phú Mỹ, 23-9-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét