Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Như Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Như Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: VƯỜN NHÀ

(Tập danh về Cây)

 

Bài xướng:

Vườn nhà

 

Sen Hồng giữa vụ ngát Hương xa

Nụ Bưởi tinh khôi nụ ướp Trà.

Kẽo kẹt bờ Tre mong nắng sớm

Lao xao bụi Trúc ngóng trăng tà

Hàng Na hớn hở chờ thu tới

Khóm Cúc mơ màng tiễn hạ qua

Kĩu kịt Me đùa sau kẽ lá

Đi đâu cũng nhớ Khế quê nhà!

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Ngoạn du hạ chí 2019



Duyên ưa hạ chí dứa mau vàng
Hương ngát sen hồng đủng đỉnh sang.
Lướt nước thuyền du hồ diễm lệ
Dâng trà quán liễu gió mênh mang.
Bình minh mát rượi chào hoan hỷ
Cảnh trí phong quang đón rộn ràng.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Trăng kể…



Yêu mình, ta dạo ngắm sông Thương
Thăm trẻ trung thu, dự hội phường.
Trời đẹp chơi hồ đêm mát mẻ
Mây che ẩn mặt chuyện thông thường.
Mê say thôn nữ vờn ngô lúa
Ngưỡng mộ ly hồng gửi dáng hương.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Lời của lá




Thế là hết thọ... xác em bay
Về cội hoàn ngoan trọng trách này.
Nuôi nấng đời cây, vinh dự lớn
Sinh sôi hoa trái, vẻ vang đầy.
Đã ai hiểu biết nâng niu chứ
Còn kẻ dày vò ngán ngẩm thay.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Thu này...



Thu này mười tám thật vui sao
Nhón gót sen thơm, mỹ thuật vào.
Tay dẻo vung lên thành bánh nướng
Bút xinh vẫy tới hiện hoa đào.
Cha mong sớm được tranh đằm ý
Mẹ muốn mau tìm rể nặng bao.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Xướng họa: NGÕ QUÊ



Bài xướng:
Ngõ quê

Đêm khuya mờ mịch phủ triền đê
Quạ khóc kêu sương lạnh bước về.
Cánh gió vi vu mông quạnh vắng
Cung đàn réo rắt chạnh lòng quê.
Rượu nồng cạn nửa vành trăng khuyết
Trà ấm vang đầy xóm tiếng kê.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: VUI KẾT DUYÊN THƠ



Bài xướng:
Vui kết duyên thơ

Hạ bút cùng vui xướng họa thơ
Thi nhân tương ngộ ý mong chờ.
Sân chơi tao nhã niềm hy vọng
Bến đợi thân tình nỗi ước mơ!
Lục bát thanh tâm tình tỏa sáng
Thất ngôn say dạ nghĩa tôn thờ.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Chuyện khó tin



Lần nữa... ai ơi đến Vũng Tàu!
Cho qua các mảng Trước cùng Sau.
Quán bên Úp Ngược, nem cua, rạm,...
Bếp cạnh Con Heo, súp vẹm, hàu,...
Nhấm nháp mà xem rồi nhắc mãi
Chần chừ chi nữa hãy vờn mau!

Chùm xướng họa: BÙ NHÌN



Bài xướng:
Bù nhìn

Nón mê áo rách đứng trông trời
Đồ giả nhìn xa vẫn tưởng người.
Phơ phất lá cờ trong gió thoảng
Leng keng vỏ ốc giữa mây trôi.
Bên tai thế sự thành trâu vậy
Trước mắt nhân tình hóa phỗng thôi.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: ƠI BẦM...!



Bài xướng:
Giữ trọn ân tình

Đất Tổ Hùng Vương vọng tiếng Bầm!
Ầu ơ... vang mãi giọng ai trầm.
Cháu con hội ngộ, vườn ru mộng
Bầu bạn trao duyên, dạ khắc tâm.
Nhờ “mạng” thi nhân ngời mắt liếc
Bởi “phây” thân hữu vững tay cầm.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Xướng họa: QUÊ NHÀ



Bài xướng:
Quê nhà

Thả cần hóng mát cạnh bờ ao
Gió thoảng hương nồng ngát vị cau.
Mặt nước buông mình dăm trái mướp
Khuôn viên vẫy lá một vườn rau.
Lời thơ tức cảnh tình sinh ý
Khúc hát chờ trăng nhịp nẩy câu.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: CHIỀU NAY



Bài xướng:
Chiều nay

Dòng đời mải miết chảy về đâu
Thế sự nghìn xưa vẫn dãi dầu.
Thấm thoắt thời gian đà bạc tóc
Vật vờ cơm áo cũng phờ râu.
Thương mình lận đận nao nao dạ
Ngẫm chuyện đa đoan cúi cúi đầu.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Xướng họa: SỚM VƯỜN QUÊ



Bài xướng:
Buổi sáng vườn quê

Mây trời lồng lộng nổi trên cao
Sáng sớm vờn hoa bướm lượn chào.
Cá lách đuôi bùng cành cúc trắng
Chuồn dang cánh chớp nhụy đông đào.
Bụi hòe rúc rích rình ông lão
Màn cửa leng keng tiếng gió chao.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: HƯƠNG BIỂN

Chúc mừng CLB thơ Hương Biển ngày càng lớn mạnh.



Bài xướng:
Hương Biển

Tự hào “Hương Biển” thoáng hồn thơ
Chắp cánh thi nhân, khỏa bụi mờ.
Kẻ thiệt người hơn không vướng bận
Chẳng thua chỉ thắng cứ tôn thờ.
Đưa vần mộc mạc lời bình dị
Họa tứ thênh thang ý mộng mơ.

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Xướng họa: HOA THIÊN LÝ



Bài xướng:
Vịnh giàn thiên lý

Một giàn thiên lý đã đơm hoa
Khoe sắc khoe hương ái ái chà!
Tiếp sức cho già leo bách tuế
Dâng hồn nhập thế vượt can qua.
Gió lay cành uốn xôn xao dạ
Nắng rọi nụ thơm mát mẻ nhà.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa thể đối xứng



Bài xướng:
Độc ẩm cùng đông

Đông tràn bấc phả rét tràn đông,
Đồng vắng chim quyên trống vắng đồng.
Động khuấy may lùa cơn khuấy động,
Thông đùa lá rụng buổi đùa thông.
Mộng non giấc tỉnh mờ non mộng,
Hồng nhạt hương phai luống nhạt hồng.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Xướng họa: CON SÔNG QUÊ



Bài xướng:
Con sông quê

Ta về bến cũ với sông quê
Mấy lũy tre làng bóng mát che.
Sức trẻ tung tăng trò ngụp lặn
Tuổi cao mong đợi nước tuôn về.
Nhìn con đò nhỏ anh thầm nhớ
Ngắm chiếc cầu tre chị thật mê.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Xướng họa: ĐỢI CHỜ



Bài xướng:
Đợi chờ

Cánh chim bay lượn tít phương trời
Trăng rọi bên thêm những lả lơi.
Chữ nghĩa tình, đừng quên để vội
Câu ân ái, chẳng phụ nào vơi.
Từng đêm để nhớ người trong mộng
Mỗi sáng thường mong ý rõ lời.

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Xướng họa: CHỊ HÀNG RONG



Bài xướng:
Chị hàng rong

Phố phường nhan nhản gánh hàng rong 
Cuộc sống rau nhà với gạo đong.
Quan khách thiết tha thì xởi lởi,
Cường quyền lơ đãng lại thong dong...
Thích đi đường thẳng thì đi thẳng
Cần rẽ lối cong cứ rẽ cong.
Có thẻ kinh doanh thì thoải mái
Không tiền, vất vả kiếp long đong.

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: NHÀN HƯU



Bài xướng:
Nhàn hưu

Già đau vào viện thật lo phiền
Tiêm chích đêm ngày chẳng được yên.
Đăng ký tham gia rèn sức – học
Tự thân tập luyện dưỡng sinh – thiền.
Ngồi thu năng lượng chăm đều đạt
Thiên khí thâu vào đúng tự nhiên.
Sức khỏe, tinh thần ngày khởi sắc
Nhàn hưu, xướng họa bạn thơ hiền.