Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Xướng họa: NGÕ QUÊ



Bài xướng:
Ngõ quê

Đêm khuya mờ mịch phủ triền đê
Quạ khóc kêu sương lạnh bước về.
Cánh gió vi vu mông quạnh vắng
Cung đàn réo rắt chạnh lòng quê.
Rượu nồng cạn nửa vành trăng khuyết
Trà ấm vang đầy xóm tiếng kê.
Phiêu bạt dạn dày thân lữ thứ
Tha phương trở lại lệ dầm dề.

HUỲNH VÂN



Bài họa:
Ngõ tôi

Ngõ nghèo bên nọ sát chân đê
Đồng lúa bên kia với lối về.
Mở rộng đường xi theo hướng máy
Sửa nuôi đầm súng giữ hương quê.
Cửa nhà san sát cau thơm chuối
Vườn tược nhỏ nhoi chó luyến kê.
Lớp trẻ tài ba chuồn khắp chốn
Gia Lai, Hàn Quốc... chán không “dề”...

Việt Trì, 01-8-2018
TRẦN NHƯ TÙNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét