Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: VƯỜN THƠ TAO ĐÀN



Bài xướng:
Vườn thơ tao đàn

Đàn ai thiên lý vọng thiền môn
Xóm núi dốc lên cỏ lối mòn.
Chánh điện hào quang luôn rực sáng
Quanh sân mây gió lúc vui buồn.
Hồn thơ lạc nẻo rừng mai trúc
Kinh kệ hồi tâm tiếng mõ chuông.
Quá khứ vị lai trong mỗi niệm
Chung trà sen mạn hướng cô thôn.

THIỀN SƯ XÓM NÚI



Bài họa 2:
Tại sảnh thi đàn

Thường kỳ sinh hoạt luật thi môn
Nhìn chiếc nghiên xưa đã vẹt mòn.
Cụ Đối Bãi Sau lời mở hội
Bà Niêm Bãi Trước giọng khua chuông.
Bài ni đẹp cảnh êm lồng cá
Khúc nớ say tình ấm xóm thôn.
Anh Nhuệ ngâm nga “Người đất Vũng...”
Bước qua hạc tất có chi buồn...

Việt Trì, 03-8-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 1:
Thăm sài môn

Ngập ngừng đứng trước cửa sài môn(*)
Ngọn gió đi hoang động ngõ mòn.
Róc rách suối reo cung nhạc trỗi
Vi vu thông kéo khúc ru buồn.
Dưới am khe khẽ vang lời kệ
Trên núi nhẹ nhàng vẳng tiếng chuông.
Cạn tứ quên lời thơ chẳng tới
Lam chiều đang phủ khắp trang thôn.

(*) Sài môn: Cửa cổng gỗ (ý khiêm nhường nhà nghèo)
Phú Mỹ, 02-8-2018
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét