Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: THẮM TÌNH TA

Hướng về Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc mùa xuân 2019
tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Bài xướng:
Thắm tình ta

Thơ Đường đất Việt thắm tình ta
Lễ hội đăng cai vượng tỉnh nhà.
Bà Rịa mừng Xuân – Xuân lộng lẫy
Vũng Tàu vui Tết – Tết kiêu sa.
Chuông ngân lời vọng từ bay bổng
Trống giục tứ hồi ý tỏa xa.
Xướng họa giao lưu lòng ấm mãi
Tâm hồn dân tộc tráng sơn hà!

Vũng Tàu, đầu Thu 2018.
DIỆP BÌNH



Bài họa 14:
Đón ngày hội thơ

Thơ Đường hội mở thắm cùng ta
Chủ khách cười vui rạng cửa nhà.
Đãi bạn vài chung nồng buổi ước
Đưa người mấy dặm ấm chiều sa.
Tình xuân tỏa nắng hồn bay bổng
Tiếng hạc lay nguồn nghĩa gợi xa.
Đợi bến hoàng hôn mừng gặp gỡ
Càng say cảnh mộng thú yên hà!

Đà Nẵng, 13-8-2018
NGUYỄN XUÂN ĐÀO



Bài họa 13:
Bà Rịa xuân này

Xuân này Bà Rịa… đắm hồn ta,
Hội nhập vươn lên với nước nhà.
Vệ quốc không lơ là Hải Bỉ,
Làm giàu chẳng bỏ xó Chu Sa.
Con người đổi mới tầm nhìn rộng,
Kinh tế chuyển mình bước tiến xa.
Xướng họa Đường thi nhiều bạn mến,
Lừng danh chất thép nẻo quan hà.

Bình Dương, 10-8-2018
NHẤT LONG NHỊ HOÀNG



Bài họa 12:
Quốc thơ dân tộc

Quốc thơ dân tộc đẹp hồn ta
Tổ chức đầu xuân ở chốn nhà...
Bà Rịa sóng xanh đàn cá lượn
Vũng Tàu biển biếc hải âu sa.
Tiếng ngân tha thiết người gần lại
Khúc hát nồng nàn bạn chẳng xa
Trống đã nổi lên lòng náo nức
Bút thiêng tô điểm mạnh san hà.

Nghệ An, 08-8-2018
VÕ TRỌNG HIẾU



Bài họa 11:
Ngắm cô Hà

Nghe tin mở hội giục lòng ta
Nữ tú nam thanh tạm vắng nhà.
Chõng vác trên vai dù nắng giãi
Lều mang dưới bụng dẫu sương sa.
Tình trao vạn nẻo lo chi ngái
Ý gửi trăm đường lọ phải xa
Bốn biển năm châu về một ngả
Xong thơ... bác Diệp “địa” cô Hà...!?

07-8-2018
DƯƠNG NGUYÊN



Bài họa 10:
Tươi nhà

Bà Rịa xuân về đẹp quá ta!
Đường thi mở hội thắm tươi nhà.
Vần hay súc tích người ưa đọc
Cảnh đẹp nên thơ bướm chuộng sa.
Huynh đệ trao duyên tình chẳng thiếu
Anh em hẹn ước nghĩa không xa.
Văn chương ý vị hồn thanh nhã
Kết nối bên nhau tựa hải hà!

Tánh Linh, 07-8-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 9:
Thắm tình ta

Vũng Tàu cảnh đẹp nhớ quê ta
Thăm viếng coi như khách đến nhà.
Rót rượu đầy nhìn – kìa nguyệt khóc
Pha trà đậm ngắm – đấy sương sa.
Chim xanh vẫy gọi ngoài trời biếc
Cát trắng nằm chờ giữa bến xa
Bạn hữu giao lưu càng thắm thiết
Yêu thương chẳng ngại cách quan hà.

Sài Gòn, 06-8-2018
PHAN THỊ HẠNH



Bài họa 8:
Hào quang ngày hội

Mừng xuân Kỷ Hợi cháy lòng ta
Vui tiếp thi nhân đến hội nhà...
Bà Rịa hoa giăng màu rực rỡ
Vũng Tàu đèn kết dáng sao sa!
Thất ngôn tải đạo, đời chung mộng
Bát cú trao tình, nghĩa hợp xa
Trống giục, chuông ngân, lời vọng mãi
Hào quang ngày hội rạng san hà!

Vũng Tàu, 06-8-2018
NGUYỄN THANH HÀ



Bài họa 7:
Ngày hội thơ Đường

Trống giục non sông dậy hải hà
Đường thi mở hội vọng gần xa.
Hải Phòng đóa phượng hồng chưa mãn
Bà Rịa trời sao sáng đã sa.
Năm mới hồn thơ vang khắp chốn
Xuân tươi ý bạn trải muôn nhà.
Hẹn ngày tái ngộ cùng vui nhé!
Xướng họa vần “Duyên” ta với ta.

Vũng Tàu, 06-8-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 6:
Hội thơ Đường...

Nắng ấm bừng soi phố biển ta
Hội thơ Đường luật đến quê nhà.
Vũng Tàu háo hức ngày khai cuộc
Bà Rịa sum vầy buổi nguyệt sa.
Bút thép thổi hồn văn trải rộng
Tâm ngời chuốt ý chữ hòa xa...
Ba miền đến hẹn cùng xây mộng
Trống rộn ràng xuân vọng hải hà.

Bà Rịa, 06-8-2018
PHẠM KHU



Bài họa 5:
Một nhà 

Tao đàn xướng họa kết duyên ta
Muôn dặm nước non tụ một nhà.
Cùng mộng, nhịp vần tươi ánh ngọc
Đồng tâm, lời ý ngọt phù sa.
Văn chương đạo hạnh tình lan rộng
Thơ phú ngôn lành nghĩa vọng xa.
Bằng hữu xích gần vui nhạc điệu
Thơ ca hồn túy rạng san hà.

Nghệ An, 06-8-2018
NGUYỄN THU HÀ



Bài họa 4:
Gác việc nhà

Cành hồng thiệp gửi hội thơ ta
Nhận được tin vui gác việc nhà.
Chẳng quản đường dài khi nắng gió
Không nề biển rộng lúc mưa sa.
Thi nhân ứng thí quanh đây cả
Mặc khách ra đề chẳng ở xa.
Chị hứng anh tung ngòi bút lạ
Rồng bay phượng múa đẹp không hà...

06-8-2018
DƯƠNG NGUYÊN




Bài họa 3:
Vượt ngân hà

Câu hò điệu ví của quê ta
Gợi nhớ tình trao buổi đến nhà.
Gió cuốn trăng vàng như suối hiện
Mây luồn điện sáng ngỡ sao sa.
Năm nào kỷ niệm ta gần lại
Bữa nọ lưu hình bạn cất xa.
Đất Vũng thi Đường dong trống giục
Muôn nơi tụ hội vượt ngân hà.

05-8-2018
DƯƠNG NGUYÊN



Bài họa 2:
Nguồn thơ bác học

Năm vần xướng họa thắm duyên ta
Bốn biển năm châu kết một nhà.
Trí tuệ nâng cao thơ trải rộng
Tâm hồn bay bổng tứ vươn xa.
Chỉnh chu niêm luật – hào quang hiện
Bóng bảy ngôn từ – ánh nguyệt sa.
Tỏa sáng Đường thi sao hội tụ
Nguồn thơ bác học tựa ngân hà.

Vũng Tàu, 05-8-2018
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 1:
Vọng hải hà...

Ngày hội thi Đường nước Việt ta
Hai không một chín tại quê nhà.
Vũng Tàu đảm nhiệm dù mưa táp
Bà Rịa đăng cai mặc gió sa.
Ý đượm lời thơ còn đọng lại
Nghĩa tình giọng hát mãi vang xa.
Hai miền hội tụ mừng xuân mới
Xướng họa giao lưu vọng hải hà...

Cẩm Khê, 05-8-2018
PHAN THỊ ĐÊ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét