Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: ĐÓN HỘI THƠ ĐƯỜNG

Chào đón Ngày hội Thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XIV
tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019.



Bài xướng:
Đón hội thơ Đường

Bà Rịa – Vũng Tàu đón hội thơ
Đầu năm Kỷ Hợi thỏa mong chờ.
Bình Châu suối gọi bao ngày nhớ
Côn Đảo người mời những buổi mơ.
Ý Ngọc mình trao tình thắm thiết
Lời vàng bạn gửi nghĩa vô bờ.
Thi Đường mặc khách vầy sum họp
Đẹp mối tương phùng dạ ngẩn ngơ.

Vũng Tàu, 02-8-2018
Trần Châu Hoàn – XƯƠNG RỒNG TÍM



Bài họa 17:
Hội ngộ!

Vườn hồng mở cửa đón tình thơ
Nhóm hội khắp nơi thỏa mộng chờ.
Khắc khoải nỗi niềm lâu đã đợi
Tràn trề cảm xúc mãi từng mơ.
Bạn bè gặp gỡ như thuyền biển
Thi hữu cận kề tựa sóng bờ.
Hữu bút quàng vai nào có ngỡ
Tình thơ bá cổ chẳng hề ngơ.

08-8-2018
SONG DUY



Bài họa 16:
Thắp lửa

Vũng Tàu điểm hẹn với người thơ
Bầu bạn gần xa thỏa nỗi chờ.
Nắng dệt Bình Châu đan mộng nhớ
Thơ tràn Bãi Trước dậy hồn mơ.
Ba miền góp bút về non biển
Cả nước chung tay giữ cõi bờ.
Vốn cổ ngàn năm ta thắp lửa
Cớ gì mở hội lại làm ngơ.

08-8-2018
PHÚC HỮU



Bài họa 15:
Nối nhịp cầu thơ

Được tin quê bạn mở “ngày thơ”
Khăn áo tìm sang thỏa đợi chờ.
Tân Hiệp vội vàng mang nỗi nhớ
Biên Hòa hối hả gói niềm mơ.
Khuôn vàng thi nữ mong tròn bến
Thước ngọc tình thơ ước vẹn bờ.
Dạ trộm ván thơm cầu thắm nhịp
Lòng thầm bạn mới nỡ làm ngơ!

08-8-2018
DUY ĐÔNG



Bài họa 14:
Mong

Cám ơn muội đã tặng bài thơ
Kỷ Hợi tân xuân vẫn đợi chờ.
Say cặp thất ngôn ngời cú đối
Thú câu lục bát mượt vần mơ.
Thỏa lòng đón nhận lời sông biển
Mát dạ khi nghe tiếng bến bờ.
Mậu Tuất dần qua, vui đón khách
Lại mong “Ngày hội...” lẽ nào ngơ.

Bắc Ninh, 06-8-2018
NGUYỄN HUY LIỆU



Bài họa 13:
Về hội thơ

Vũng Tàu hội mở sáng miền thơ
Khắp nẻo mừng vui thảo tứ chờ.
Bạn ngắm Bình Châu cài ý mộng
Tôi ghiền Bãi Trước thỏa tình mơ.
Tao nhân lẩy nhịp trăng ngời bến
Mặc khách điền câu gió lộng bờ.
Gặp gỡ nhau rồi thêm phấn khởi
Bao chiều biển hẹn khó mà ngơ!

Đà Nẵng, 06-8-2018
Nguyên Xuân – NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO



Bài họa 12:
Khó ngơ
(Giữ nguyên 2 từ đầu câu)

Bà Rịa mai này đón bạn thơ
Đầu năm xuân tới mở rương chờ.
Bình Châu suối rước chen bài hẹn
Côn Đảo sóng vờn bộn khúc mơ.
Ý ngọc mọi phương dồn tới bến
Lời vàng khắp biển gộp chung bờ.
Thi Đường mở hội nâng tầm vóc
Đẹp mối, Xương Rồng Tím khó ngơ.

Việt Trì, 04-8-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 11:
Tình thơ

Biển chiều trải nắng, dạt tình thơ
Đón bạn Đường thi, đã hẹn chờ...
Bà Rịa chân chen tìm đất mộng
Vũng Tàu mắt mỏi ngắm trời mơ.
Khuê đài dạo bút tầm tri kỷ
Vọng các hội âm sóng vỗ bờ.
Mặc khách tao nhân đà lướt nét
Văn từ ghép gãy thật không ngờ.

Triệu Phong, 03-8-2018
HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 10:
Mơ ngày hội ngộ

Mong đến Vũng Tàu gặp bạn thơ
Ngày xuân hội ngộ vẫn đang chờ.
Bình Châu, Suối Ngọc miền khao khát
Bãi Trước, Bãi Sau chốn ước mơ.
Gửi gió lời thương chưa tới bến
Nhờ trăng câu hẹn vẫn xa bờ!
Túi đàn cặp sách còn nung nấu
Một buổi tương phùng ai nỡ ngơ!

Hà Tĩnh, 03-8-2018
PHẠM QUỲNH NHƯ



Bài họa 9:
Đón khách thơ

Kỷ Hợi vào xuân đón khách thơ
Vũng Tàu – Bà Rịa trải hoa chờ.
Mỏ dầu bình địa nguồn thi hứng
Biển cả thiên nhiên cảm ước mơ.
Ý đẹp trao duyên lòng mến mộ
Lời hay gọi bạn tứ neo bờ.
Tao đàn dạ hội thành công đẹp
Chủ khách chia tay mãi tiếc ngơ.

03-8-2018
HOÀNG THANH LUẬN



Bài họa 8:
Nghĩa bạn

Êm đềm sóng biển tựa bài thơ
Khắc khoải lòng ai những đợi chờ.
Nguyệt tỏa ngày xuân vồn vã đón
Sương chằm buổi hạ thẫn thờ mơ.
Âm thầm suối nhạc tàu thương vũng...
Rộn rã triền sông cảng kết bờ...
Đất Đỏ ân cần thêm nhẫn nại
Tưng bừng nghĩa bạn chẳng làm ngơ.

02-8-2018
HUY THANH



Bài họa 7:
Em chờ

Vũng Tàu đón bạn kết tình thơ
Kỷ Hợi mùa xuân cứ ước chờ.
Suối Ngọc Bình Châu tràn nỗi nhớ
Đảo Hồng Phú Quốc ắp nguồn mơ.
Thuyền về chở nặng Đường thi trổ
Bến đợi đong yêu sóng vuốt bờ.
Chàng đến thỏa mong bao tháng đợi
Em chờ trao nghĩa tấm lòng ngơ.

02-8-2018
ĐẶNG BÌNH



Bài họa 6:
Biển thơ

Sóng vẫn êm đềm tựa biển thơ
Dòng trôi mải miết những trông chờ.
Tân Thành một thuở âm thầm nhớ
Đất Đỏ bao ngày lặng lẽ mơ.
Cảnh nhẹ nhàng ru tình thấm Vũng...
Hồn mê mẩn dệt nghĩa giăng bờ...
Tao đàn rộn rã khơi niềm tỏ
Nhẹ nhõm ra về cứ tưởng ngơ.

Nghệ An, 02-8-2018
MẠNH TRỌNG KỲ



Bài họa 5:
Ta về...

Hai không mười chín(*) dự “ngày thơ”
Khắp chốn gần xa ước thỏa chờ...
Suối nóng Bình Châu... ai cũng thích
Công viên Thỏ Trắng... bạn hằng mơ.
Anh về thi thố vui thêm bến
Chị ghé giao lưu rộn khắp bờ.
Ta xướng họa ngâm cùng thích chí
Nghĩa tình thắm thiết, chớ làm ngơ!

(*) Năm 2019.
Phú Mỹ, 02-8-2018
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 4:
Đón khách muôn phương

Vui mừng nghinh đón hội nhà thơ
Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đợi chờ.
Điểm đến xôn xao bừng sức tỏa
Chốn về rộn rã bởi niềm mơ.
Anh em quý mến càng thân thiết
Thi hữu tin yêu tới bến bờ.
Tiếp khách muôn phương cùng hội đủ
Thành công tốt đẹp đến không ngờ.

Vũng Tàu, 02-8-2018
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 3:
Đợi chờ

Đầu xuân Kỷ Hợi hội tình thơ
Xứ Nghệ đang trong cảnh đợi chờ.
Tắm suối Bình Châu, bao nguyện ước
Thăm “tù” Côn Đảo, bấy hằng mơ.
Vần trao đất nước, vần vương sóng
Tứ gửi quê hương, tứ ngập bờ
Một nét Vũng Tàu lưu luyến hẹn
Hỡi người quân tử chớ làm ngơ.

Nghệ An, 02-8-2018
TRẦN MAI LỘC



Bài họa 2:
Chúc mừng ngày hội thơ

Chúc mừng ngày hội các nhà thơ
Kỷ Hợi hân hoan đợi đón chờ.
Nước nóng ngâm mình ai có nhớ
Biển lành chào bậu bạn hằng mơ.
Gieo vần xướng họa cùng thi hữu
Hát khúc giao duyên với bến bờ.
Đã hẹn nhau về sau Mậu Tuất
Hoa cười nhạc nhã chẳng nào ngơ.

Lagi – Bình Thuận, 02-8-2018
NGUYỄN HẢI ĐĂNG



Bài họa 1:
Nỗi niềm thơ

Vũng Tàu mở rộng nỗi niềm thơ
Kỷ Hợi đầu năm vẫn ước chờ.
Lữ khách mừng vui vườn hạnh ngộ
Tao nhân rộn rã cảnh trời mơ.
Tâm đồng tiếng gọi vang rừng núi
Ý hợp lời trao tỏa bãi bờ.
Xướng họa vần gieo lòng mãi thỏa
Giăng tình khắp nẻo nghĩa nào ngơ.

Long Khánh, 02-8-2018
PHẠM SỸ DUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét