Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: THƠ FACEBOOK



Bài xướng:
Rẻ hơn dưa

Biết rằng thơ phú mấy ai ưa
Đã trót thì thôi cứ viết bừa.
Trải kiếp luân trần đâu ngại nắng
Qua đời lam lũ chẳng nề mưa.
“Nước tuôn đầu vịt” nhiêu cho đủ
“Đàn gảy tai trâu” mãi chẳng vừa.
Cái nghiệp bút nghiên bao chát đắng
Đem mà so... ắt rẻ hơn dưa...!

NGUYỄN HUY VỤ (Phú Mỹ)



Bài họa 2:
Ai bảo...!?

Thơ ca ai bảo chả nên ưa?
Chỉ kẻ dị nhân mới phán bừa!
Tiên Tửu muôn đời hồn tỏa rạng
Thánh Thi ngàn đại lệ nhòa mưa.
Tao nhân mặc khách nhiêu không đủ
Đạo cốt tiên ông mấy chẳng vừa.
Trái đất một ngày vần lặng tiếng
Buồn như cỏ héo với tàn dưa.

Nghệ An, 05-8-2018
NGUYỄN THU HÀ



Bài họa 1:
Nghiệp văn chương

Thơ phú lên “phây” lắm bạn ưa
Nên chăng ngẫm nghĩ chớ chơi bừa.
Vần thơ ngẫu hứng chiều non nắng
Đoạn phú thâm trầm tối trút mưa.
Thế sự can qua thơ vẫn thiếu
Nhân tình điên đảo phú không thừa.
Thơ văn nghiệp dĩ hoài cay đắng
Đâu dễ ngọt ngào tựa quả dưa...!

HỒ TRỌNG TRÍ (Kim Long, Châu Đức)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét