Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thơ facebook. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thơ facebook. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Nháp chơi



Làm thơ tôi nháp ở trang phê(fb)
Vì vậy đôi khi luật trái dề.
Chú bác cảm thông mong bỏ nhé
Bà con hiểu thấu chớ cười chê.
Ngày đêm câu chữ cần nghiêm chỉnh
Hôm sớm văn chương phải giữ lề.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Tìm chân trong ảo



Cũng bởi nhờ “phây” tôi biết anh
Bi sầu dường cũng thoáng qua nhanh.
Bướm thương cánh thắm thầm vương nhụy
Hoa nuối ngày xanh cố níu cành.
Đất khách câu thơ mơ trọn khắc
Quê người chén rượu mộng tàn canh.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Nghiện facebook



Bận quá nhưng mà vẫn nghiện “phây
Vào trang cảm xúc cứ vơi đầy.
Say vì ý tỷ nhiều anh kết
Thích bởi thơ chàng lắm chị ngây.
Lục bát nuôi mầm đơm biếc nụ
Đường thi dưỡng cội trổ xanh cây.
Yêu từng nét chữ người ta viết
Xướng họa cho vần ấm lại đây!

Thái Nguyên, 08-01-2019
NGUYỄN HUỀ

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: THƠ FACEBOOK



Bài xướng:
Rẻ hơn dưa

Biết rằng thơ phú mấy ai ưa
Đã trót thì thôi cứ viết bừa.
Trải kiếp luân trần đâu ngại nắng
Qua đời lam lũ chẳng nề mưa.
“Nước tuôn đầu vịt” nhiêu cho đủ
“Đàn gảy tai trâu” mãi chẳng vừa.