Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Huề. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Huề. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Nghiện facebook



Bận quá nhưng mà vẫn nghiện “phây
Vào trang cảm xúc cứ vơi đầy.
Say vì ý tỷ nhiều anh kết
Thích bởi thơ chàng lắm chị ngây.
Lục bát nuôi mầm đơm biếc nụ
Đường thi dưỡng cội trổ xanh cây.
Yêu từng nét chữ người ta viết
Xướng họa cho vần ấm lại đây!

Thái Nguyên, 08-01-2019
NGUYỄN HUỀ

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: CẢNH GIÀ




Bài xướng:
Cảnh già

Cuộc đời thanh thản để cho thơ
Những sự phù du đã xóa mờ.
Ý, tứ sâu xa vừa chợt nảy
Luật, niêm rắc rối lại đang chờ.
Giao lưu đắc ý từng câu chữ
Kết bạn hài lòng những mối tơ.