Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Chùm thơ HÀ NỘI MẾN YÊU của Nguyễn Phi Diếu

Kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng (01/8/2008 – 01/8/2018), trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Hà Nội mến yêu” của tác giả Nguyễn Phi Diếu.



Bảo vệ Thăng Long

Thật tự hào thay giống Lạc Long
Ngàn năm văn hiến đất Tiên Rồng.
Hồ Hoàn Kiếm sáng lung linh nước
Ngọn Tháp Bút chiều gạn đục trong.
Danh tướng thiên tài thù bạt vía
Đội quân tinh nhuệ giặc suy vong.
“Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm”
Bảo vệ Thăng Long quyết một lòng.



Hà Nội của ta ơi!

Thăng Long – Hà Nội của ta ơi!
Là trái tim thiêng chẳng nỡ rời.
Nghìn thuở ông cha vì mất nước
Trăm năm con cháu hận trào rơi.
Tây dày Nhật xéo bao tăm tối
Máu đổ xương tan để rạng ngời.
Đất nước hòa bình vào hội nhập
Bừng bừng khí thế tỏa nơi nơi...



Cảnh Hồ Tây

Em đi chơi khắp bắc đông tây
Chẳng có nơi đâu bằng chốn nầy.
Liễu rủ buông mành soi mặt nước
Hoa cười xòe nụ ngóng trời mây.
Trên không xào xạc chim vui hót
Dưới nước tung tăng cá chụm bầy.
Say đắm bờ hồ tà áo thắm
Mến tình yêu cảnh chính là đây.



Làm người

Làm người không muốn phải xa quê.
Cắt rốn chôn nhau đẫm mọi bề.
Hà Nội quê cha tròn tháng nhớ
Thăng Long đất mẹ trọn ngày mê.
Tình làng nghĩa xóm năng lui tới
Tối lửa tắt đèn lại muốn về.
Máu mủ ruột rà sao bỏ được
Bâng khuâng chờ đợi dạ buồn tê.



Từ thu ấy

Ba Đình dậy sóng ngập niềm vui
Cờ đỏ vàng sao rộn tiếng Người.
Trăm họ thỏa lòng về vận nước
Muôn dân hả dạ đổi trang đời.
Công nông trí thức quyền làm chủ
Bá tước vua quan đã hết thời.
Bác đọc tuyên ngôn – Nước độc lập
Tự do – Hạnh phúc mãi hồng tươi.



Ngàn năm Thăng Long

Vị trí Thăng Long bước khởi đầu
Hịch truyền Vua Lý dựa vào câu:
“Đất trời chính khí” thiên nhiên tạo
“Sông núi uy nghi” long hổ chầu.
Rồng cuộn cực kỳ hưng thịnh nước
Beo ngồi dõng dạc vững bền châu.
Lên ngôi năm tháng Lý Công Uẩn
Chọn đất dời đô thế mạnh giầu.



Dựng Thăng Long

Mùa thu năm ấy dựng Thăng Long
Vùng đất nguy nga thuở Lạc Hồng.
Mạng lưới sông ngòi bao kết tủa
Giao thông tiện lợi thịnh vun trồng.
Một vùng linh kiệt dân nho sỹ
Bốn hướng tinh hoa đất phú nông.
Con mắt tinh đời Vua Họ Lý
Giang sơn giàu mạnh đại thành công.



Hà Nội xưa

Đến kỷ đệ tam Hà Nội xưa
Một vùng máng trũng ngập đồng chua.
Sang kỳ đệ tứ trầm tích biển
Đến kỷ về sau biển thoái chừa.
Phải kể ngoại thành nơi núi Sóc
Khó quên Bách Thảo ấy non Sưa.
Điệp trùng một cõi Chân Chim lớn
Long Đổ oai hùng rốn đất Vua.



Thăng Long

Tháng Mười Kỷ Dậu chốn Hoa Lư
Họ Lý lên ngôi Thái Tổ sư.
Đất nước Đại Cồ Việt thế hệ
Non sông Hồng Lạc vạn thiên thu.
“Thoái thì dĩ thủ” binh hùng mạnh
“Tiến khả dĩ công” giặc rã tù.
Nhà Tống suy vong quân tán loạn
Đinh Tiên Hoàng thịnh vững ngôi vua.



Nhịp nối Thăng Long

Sông Cầu nhịp nối đến Thăng Long
Đông bắc muốn qua phải xuống sông.
Trận tuyến chạy dài qua Đạo Thượng
Phục binh tới mãi đến Yên Phong.
Một vùng bảo vệ dày gai thép
Bốn phía phòng ngừa vững tựa đồng.
Kháng chiến một ngàn linh bảy bảy
Thăng Long đại thắng, Tống suy vong.



Thăng Long

Dựng gác Long Đồ vua nghỉ ngơi
Long Thành bao quát để du chơi.
Triều đình Nội điện quanh khu vực
Quảng Phúc Trường Phù cạnh kín nơi.
Năm phía cửa thành quân giữ chắc
Ba vòng bao bọc lính không lơi.
Thăng Long phát triển thành đô thị
Dân nước phồn vinh sống thảnh thơi.



Tây Hồ

Lưa thưa tơ liễu nhớ về ai
Nước biếc non xanh bóng đổ dài.
Hương vị bánh tôm xơi ít đĩa
Ngát lừng rượu nếp uống vài chai.
Chuông đồng đổ tiếng sư lần hạt
Mõ gỗ nhịp chày tiểu vãng lai.
Bên cảnh Tây Hồ soi bóng nguyệt
Trong sân nội các ấm lâu đài.



Ngàn năm văn hiến

Thăng Long sừng sững giữa Hồng Hà
Tình nặng nghĩa bền đất đỏ sa.
Câu hát tuồng xưa nghe thắm đượm
Giọng hò chèo cũ vẫn duyên mà.
Bạch Đằng dìm xác quân xâm lược
Hàm Tử vùi thây bọn quỷ ma.
Nước thắm hòa sông thành chí lớn
Ngàn năm văn hiến nước non nhà.



Hà Nội mến yêu

Tây Hồ đất nước của ta ơi!
Sách bút nào đâu tả hết lời.
Vằng vặc trăng sao nhấp nháy rọi
Hào quang ánh điện chói chang soi.
Tháp Rùa thiên cổ ngời in bóng
Hoàn Kiếm ngàn thu đẹp tuyệt vời.
Hà Nội mến yêu tràn sức sống
Thăng Long tươi đẹp mãi muôn đời.



Trái tim Hà Nội

Thăng Long giòng giống Lạc Tiên Rồng
Đắc địa Nùng Sơn chính khí thông.
Sông Nhị oai hùng ôm dân nước
Quốc Sư thiên cổ rạng cha ông.
Tháp Rùa hoa mỹ Trần xây dựng
Long Đổ thánh hoàng Lý Quốc phong.
Chinh chiến bao lần đâu có sợ
Trái tim Hà Nội vẫn tươi hồng.

NGUYỄN PHI DIẾU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét