Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: NÔNG DÂN



Bài xướng:
Dân cày

Cả đời vất vả phận dân cày
Khi nắng mưa dồn, lúc gió lay.
Trúng vụ lúa ngô không chỗ bán
Mất mùa gà vịt hết đường bay.
Làng lên phố thị nhiều “cò” thắng
Ruộng đổi vàng cây lắm kẻ say.
Thời thế chuyển dời cơn tạo hóa
Nhà nông hết đất nghĩ mà cay.

Bà Rịa, 28-7-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 8:
Làm nông

Bây giờ làm ruộng bỏ trâu cày
Cơ khí thay người bớt đắng cay.
Chỉ sợ lụt to đồng ngập úng
Còn lo bão lớn gió mưa lay.
Thâm canh chăm chỉ tăng thu nhập
Cẩu thả lơ là phúc lợi bay.
Được giá trúng mùa bao phấn khởi
Câu hò điệu hát thỏa lòng say.

Tánh Linh, 31-7-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 7:
Thợ cày làng tôi

Làng đã chỉnh trang tổ máy cày
Cách làm ăn mới, bão không lay.
Vật tư đến ngõ tinh ranh lựa
Kỹ thuật ra bờ dốt nát bay.
Rau sạch, quả ngon đường tiến tới
Lúa giàu, hạt đẹp hướng mê say.
Vẫn còn nỗi khổ, tiền lưng hiếm
Phấn khởi thưa rằng ít đắng cay.

Việt Trì, 31-7-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 6:
Cứ cày

Vốn nghiệp nhà nông, phải cấy cày
Mặc dòng xoay chuyển chớ lung lay.
Sổ chi đầu vụ la đà nhảy
Quyết toán cuối mùa lác đác bay.
Mặc lũ chuột chim giương cánh bẫy
Kệ loài sâu bọ giả vờ say.
Thế gian đâu phải riêng mình chúng
Hãy đợi mà xem... chớ có cay...

Triệu Phong, 31-7- 2018
HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 5:
Tớ đi cày

Nhớ lại ngày xưa tớ học cày,
Chân chồn, bụng đói, gối lung lay,
Mưa dầm, nắng gắt, không ngần ngại,
Hè tới, đông qua, mặc gió bay.
Lắm vụ mất mùa hai ruộng trắng,
Nhiều hôm ăn sắn mấy đêm say.
Bây giờ sớm tối “cày” đường nhựa,
Còn nhớ quê nhà thuở đắng cay!

Hà Nội, 30-7-2018
ĐỖ VĂN MỴ



Bài họa 4:
Nông dân thời nay

Làm ruộng giờ đây sẵn máy cày,
Dồn điền đổi thửa... thỏa cò bay.
Ra đồng xình xịch công nông chạy,
Thăm lúa xôn xao gió thoảng lay.
Làng xã đổi thay vui phấn khởi,
“Cánh đồng mẫu lớn” nức lòng say.
Nhiều nơi đất lúa dần thu hẹp,
Dành chỗ xây nhà... lệ nuốt cay.

Vũng Tàu, 30-7-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Nông dân “4.0”

Vất vả lâu lâu... đã bớt cày,
Nhờ đời sáng suốt chả lung lay.
Thời xưa túng quẫn công bào bán,
Buổi mới an nhàn sức thỏa bay.
Cải thiện đưa làng thành phố hóa,
Làm giàu dẫn nghiệp khởi lòng say.
Lui dần cực khổ ơn cờ Đảng,
Chạnh thuở cơ hàn ngấn lệ cay.

Bình Dương, 30-7-2018
THẾ GIA



Bài họa 2:
Nhớ cà cuống

Ở chốn thôn quê với ruộng cày
Mưa phùn gió bấc chẳng hề lay.
Khi leo lúa cạn còn mơ nhẩy
Lúc lặn nước sâu vẫn muốn bay.
Cặm cụi ngày đêm cho khách mến
Chắt chiu sớm tối để người say.
Dâng đời đặc sản nơi đồng nội
Nhớ mãi mùi thơm lẫn vị cay.

Hà Nội, 29-7-2018
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 1:
Con cà cuống

Trời sinh ở sát với dân cày
Một mảnh thân còm sống lắt lay.
Đã thích xòe chân theo nước lặn
Sao còn vẫy cánh hướng trời bay.
Nương bờ cỏ ruộng mà lưu luyến
Dựa vũng ao bùn hãy đắm say.
Chẳng được thành chim không hóa cá
Quanh đời góp lại mỗi bầu cay.

Hà Nội, 28-7-2018
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét