Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Mời bạn về chơi



Cẩm Khê đỏ mái đọng tình người
Suối Gấm – Ma Khê, đã một thời.
Đất Tổ đời Cha ân mãi khắc
Quê Bầm tình Mẹ nghĩa nào vơi.
Sông Thao xuôi chảy êm bờ bãi
Phú Thọ ngược dòng thắm đất trời.
Đẹp núi xanh đồi kia núi Đọi
Chần chừ chi nữa, bạn về chơi!

Trung du mãi đợi, bạn về chơi
Ngắm cảnh ven đê bát ngát trời.
Rừng cọ nương chè xanh bất tận
Bãi dâu đồi sắn đậm khôn vơi.
Sông Thao nước đục ngầu mỗi bận
Suối Gấm danh trong đỏ một thời.
Gái đảm trai tài xây hạnh phúc
Tình Cương quê Mẹ ấm tình người.

Vũng Tàu, 04-8-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét