Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT QUÊ MÌNH

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm xướng họa của Chi hội Thơ Đường luật Phú Giáo, Bình Dương.



Bài xướng:
Mến quê hương

Về đây gặp gỡ bạn thơ Đường,
Xướng họa giao tình thật mến thương.
Chị khởi vần tươi câu cú dệt,
Anh mài mực thắm nỗi niềm vương.
Bao phen siết luật còn trăn trở,
Mấy bận gìn niêm đã tỏ tường.
Phú Giáo hài hòa ân nghĩa nặng,
Cảm lòng bằng hữu quý quê hương.

Bình Dương, 28-11-2018
THẾ GIA



Bài họa 7:
Phú Giáo với thơ Đường

Về đây gặp gỡ bạn Thi Đường,
Mới biết thân quen cũng quý thương.
Bởi bậu và tôi đồng ước vọng,
Do anh với chị thích tơ vương.
Giao lưu luật đối giàu ân trọng,
Xướng họa vần câu thắm nghĩa tường.
Phú Giáo yêu dòng thơ bác học,
Ta cùng chuốt ngọc ướp thơm hương.

Phú Giáo, 02-12-2018
Thụy Khanh TRẦN THỊ MỘT



Bài họa 6:
Đợi búp hương

Phú Giáo chiều mai họp Hội Đường,
Vì xa cách trở gởi vần thương.
Thay lời mến mộ lưu tình lắng,
Chọn ý giao hòa nể nghĩa vương.
Tửu chuốc từ niêm anh khởi sự,
Trà khen luật đối chị am tường.
Chân thành xướng họa nên tri kỷ,
Cội gốc vun bồi… đợi búp hương.

Phú Giáo, 01-12-2018
TÍCH THIỆN



Bài họa 5:
Mến quê hương

Chiều nay Phú Giáo họp Thi Đường
Thỏa nỗi chờ mong trọn mến thương.
Rượu thắm anh tài nâng chén cụng
Thơ nồng lãng tử gửi tơ vương.
Bài đang lỗi nhịp còn trăn trở
Chữ mãi trùng câu chửa tận tường.
Cảm xúc trào dâng ngày hội ngộ
Vui mừng hạnh phúc tỏa ngàn hương.

NGUYỄN THIỆN TRÍ



Bài họa 4:
Ngày vào hội

Ngày đầu họp mặt hội Thi Đường
Cảm xúc dâng trào dạ quý thương.
Chữ trải chưa tròn nhưng ý đượm
Vần gieo chẳng bóng ẩn tình vương.
Vì mê bát cú đành thêu mộng
Bởi mến trường thiên muốn tận tường.
Phú Giáo ân cần vui đón bạn
Ta về phấn chấn dạt dào hương.

PHI YẾN



Bài họa 3:
Mến thơ đường

Bạn hữu giao lưu muốn tỏ tường,
Hòa vui xướng họa mến Thi Đường
Vần bằng chị gửi bao nhung nhớ
Luật trắc anh gìn những vấn vương.
Cú pháp chưa tròn tâm vẫn sang
Niêm từ chửa chuẩn dạ hoài thương.
Thi nhân ý hợp giầu nhân nghĩa
Phú Giáo xây đời… ngát tỏa hương.

ĐỖ ĐỨC CHUNG



Bài họa 2:
Bạn bốn phương

Ở tận Hà Thành nỗi nhớ thương
Mong ngày họp mặt hội Thi Đường.
Gieo vần chọn nghĩa trong tâm tưởng
Dựng tứ xây từ ý vấn vương.
Xướng họa bình phê trà tửu sướng
Lời hay luật tỏ đối niêm tường.
Xa gần bạn hữu chung tay hưởng…
Phú Giáo thơ – tình tỏa ngát hương.

Hà Nội, 30-11-2018
QUÝ MÃO



Bài họa 1:
Nhập hội Đường Thi

Náo nức chờ mong nhập Hội Đường
Giao tình xướng, họa ngỏ lời thương.
Mình nơi xóm bản nghèo cô bóng
Bạn chỗ đô thành phú quý vương.
Cũng tại đam mê rành bát cú
Vì do mộng ước thất ngôn tường.
Đôi ta hẹn hứa ngày trời đẹp
Phú Giáo thanh bình thỏa vị hương.

LÊ TỰ THIÊN NGA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa vui họa cùng các thi hữu Phú Giáo.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét