Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Xướng họa: NHÀ DỘT



Bài xướng:
Nhà dột

Đội nón trong nhà khoác áo mưa
Nghe rồi thắc mắc lạ lùng chưa.
Phên tranh xơ xác trăng soi tỏ
Mái lá te tua nước nhỏ bừa.
Cũng tính mua tôn cho giống bạn
Ngặt vì thơ bán rẻ hơn dưa.
Phòng văn lênh láng thương con chữ
Nghiên bút bao năm vẫn chẳng chừa.

Phú Mỹ, 28-11-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Đồng cảm!

Xót lắm ai kia buổi gió mưa
Nhà nghèo dột nát khổ thân chưa.
Ngông nghênh cứ tưởng mình hay chữ
Khoác lác còn chê họ dốt bừa.
Muốn đổi câu thơ thêm ít gạo
Nào ngờ ý tưởng nhũn như dưa
Trăng soi mái lá... đời nhàn hạ
Đọc sách ngâm thơ... mặc kệ… chừa!

Đắk Nông, 28-11-2018
HOÀNG BÁT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét