Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: KIẾP TRĂM NĂM



Bài xướng:
Kiếp trăm năm

Thơ phú ngày thêm nỗi chán phèo
Không tiền tung tẩy phải đành theo.
Người còn mê mải cùng nhung gấm
Ta đã an nhiên với khó nghèo.
Xuống chó lên voi chừng lắm bận
Băng đèo vượt thác cũng nhiều keo.
Trăng treo đầu núi bao tròn khuyết
Một kiếp trăm năm thoáng cái vèo.

Phú Mỹ, 30-11-2018
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 4:
Một giấc

Lời hay ý đẹp lộn tùng phèo
Việc học muôn đời nguyện mãi theo.
Sản nghiệp đeo mang đôi túi rỗng
Nhân thân lưu giữ áng văn nghèo.
Canh chiều dẻo ngữ đa ngôn luận
Góc vắng ngọt môi tiếp mấy keo.
Ngẫm ngẩn trần ai, thương kẻ lỡ
Trăm năm một đoạn, thoáng bay vèo.

Triệu Phong, 02-12-2018
HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 3:
Cụ Chí Phèo

Chuyện kể thời xưa cụ Chí Phèo
Thân tàn vẫn có mộng tình theo.
Ngày trôi vất vưởng nào hay khổ
Tháng dạt lang thang nỏ biết nghèo.
Chẳng thích bò to dầu cảnh kiệt
Không màng gỗ quý dẫu đời keo.
Duyên trời... bát cháo hành cô Nở
Trắc ẩn trào dâng cả ruột vèo.

NGUYỄN VĂN LIỄU



Bài họa 2:
Vịnh thơ

Thơ vịnh rượu chay mới nhạt phèo
Thêm xào đĩa mận chắc vui theo.
Kệ thằng áo gấm còn kêu khổ
Đây tớ nón mê chửa nói nghèo.
Vây bốt công đồn từng mấy trận
Vượt biền lội suối đã mươi keo.
Gian nan vất vả giờ đau yếu
Kể nỗi ích chi gió cuốn vèo.

30-11-2018
NGUYỄN NHUẦN



Bài họa 1:
Chấp nhận

Ngày đêm ngó mạng biết lèo phèo
Cũng tại không tiền mới phải theo.
Chốn nhậu đâu còn vì cảnh khó
Nhà chơi chẳng có bởi tôi nghèo.
Thăng trầm cuộc sống ôi bao bận
Xuống bổng đời người thật lắm keo.
Cõi tạm nhân gian nào được mấy
Đành thôi chấp nhận mặc trôi vèo.

30-11-2018
ANH DUNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét