Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: GIỮ TÂM BÌNH



Bài xướng:
Giữ tâm bình

Nghe lời hát dịu giữa lều tranh
Đợi những vần thơ ý trải thành.
Để chữ duyên tình ru phận ấm
Cho lần hạnh phúc ủ nền xanh.
Mùa đan kỷ niệm khi hừng ngõ
Bữa gạn niềm ân lúc cải mành.
Nhớ giữ tâm bình bên nẻo hẹn
Bao ngày vẫn níu dệt lòng anh.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Tặng anh

Lạnh lẽo sương lùa đám cỏ tranh
Hồng tơ khéo buộc ngả nghiêng thành.
Mơ màng nguyệt vẽ gam vàng tím
Nũng nịu em cài ráng đỏ xanh.
Kẻ mặn mà kia đòi đón ngõ
Người xinh xắn nọ thử vin mành.
Thơ tình xướng họa còn mê mải
Tứ chửa êm đềm đã tặng anh.

NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài họa 2:
Qua rồi

Vọng mãi ru hời ở mái tranh
Lời thơ ấm đượm bởi tâm thành.
Chào xuân dõi hỏi hoa vừa thắm
Đón hạ nhìn trông quả mướt xanh.
Gió lạnh đêm cười vui gõ cửa
Trời khô buổi đến nhẹ nâng mành.
Qua rồi buổi ấy câu hò hẹn
Ngẫm để chi mà xót dạ anh.

ĐỖ ĐÌNH HỮU



Bài họa 1:
Mê thơ

Một bữa sương về ủ mái tranh
Bài thơ lỡ dở tứ nghiêng thành.
Nên đành sẽ có gam màu bẩn
Ắt phải không còn cữ lộc xanh.
Nửa đoạn hồ như dùng lót ngõ
Vài phiên cứ tựa để treo mành.
Tư niềm nẫu tủi rầu canh cánh
Hẵng đến bao giờ đủ tặng anh.

NHẪN TRUNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui long gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Bài thơ tối nghĩa, nhiều từ nGữ thô thiển. Tôi rất thích thơ đường nhất là thể loại thất ngôn bát cú. Trong 13 nqawm về hưu đến tháng 11/2021 tôi đã sáng tác được 5 400 BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ. Năm 2018 tôi đã xuất bản tập thơ với tựa đề VANG VỌNG MAI SAU VỚI 4040 BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ VỚI NỘI DỤNG RÁT PHONG PHÚ - , Thi hữu nào muốn trao đôi xin liên hệ:DT: 0905254749 MAIL: buithinh18@gmail.com

    Trả lờiXóa