Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: BỆNH RỒI



Bài xướng:
Bệnh rồi

Đổi gió đông về sổ mũi ho
Tuyền Mai cảm sốt mấy hôm sò(*)
Tay chân bủn rủn còn nhăn nhó
Áo váy eo xèo chẳng đắn đo.
Xóm mạng Đường Thi lười họa xướng
Làng phây Nhạc Sến biếng ca hò.
Xin đành tạm vắng vài ba bữa
Hết bệnh tương phùng bạn chớ lo...

(*) Bèo nhèo
15-11-2018
TUYỀN MAI



Bài họa 4:
Gửi nhà thơ

Vũng Tàu bão đến chẳng ai ho
Sao ở nơi em lạnh nổi sò.
Cảm sốt thông thường thời khốn khó
Ốm đau nhăn nhó lúc đăng đo.
Sáu câu vọng cổ thay vui xướng
Trích đoạn cải lương thế hát hò.
Thêm khỏe Tuyền Mai cần uống sữa
Để cho bè bạn khỏi âu lo!

Vũng Tàu, 25-11-2018
BÌNH DIỆP



Bài họa 3:
Chúc khỏe

Cũng bởi trời mưa cảm sốt ho
Đau thì sổ mũi thở hơi sò.
Thân hình mỏi mệt đi không vững
Ăn uống không ngon sợ đắng đo.
Không khỏe lấy gì chơi phú họa
Mạnh ra vui được hát ca hò.
Ráng ăn uống thuốc cho lành bệnh
Khỏi cảm thơ ca tiếp khỏi lo.

16-11-2018
SƯ HUYNH



Bài họa 2:
Lạc xướng

Cũng giống Mai Tuyền mãi cảm ho
Chèo queo chẳng thuốc ốm thân sò.
Cơm xơi chỉ nửa lòng thêm nhớ
Cháo nuốt xoay chừng luỡi bớt đo.
Gắng gượng làm thơ lời lạc xướng
Còn đau họa chút lối sai hò.
Khi nào bệnh hết dù dăm bữa
Tiếp tục đăng bài vội có lo.

ĐINH THANH LẬP



Bài họa 1:
Gửi bạn

Nghe mình cảm sốt nặng thành ho
Gửi tặng cô em môt ký sò.
Lửa nóng nướng lên ăn lập tức
Thần y sẵn thuốc chớ nên đo.
Bài thơ Đường Luật xin hồi lại
Khúc hát Nam Ai cứ vọng hò
Mấy bữa yên hàn xin bạn hãy...
Mong người chóng khỏi bớt ai lo!

NGUYỄN DUY LÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét