Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: LÒ NÓNG LÊN RỒI



Bài xướng:
Bác dặn dò

Mừng Tổng Bí thư đã nhóm lò
Phen này khơi lửa cháy lên to.
Cửa quyền tham nhũng đừng mong thoát
Lợi ích nhóm bè chớ quặp co.
Thằng nhỏ, thằng to mà phạm pháp
Củi tươi, củi ướt cứ sâu sò.
Đưa vào hầm đốt thành tro bụi
Ích Nước, an Dân – Bác dặn dò.

Vũng Tàu, 27-11-2018
ĐOÀN XUÂN MIỀN



Bài họa 2:
Lửa công minh

Ngọn lửa công minh bác quạt lò
Bao ngày nhóm thổi đã bùng to.
Ngoài nương cáo mả nằm phơi rúm
Dưới bãi gà đồng cháy rụi co.
Vẫn chửa moi ra kìa ốc hến…
Còn đang lẩn trốn đó ngao sò…
Mong là… củi nhặt cho bằng hết
Dẫu ở rừng sâu cũng phải dò.

Thanh Hóa, 30-11-2018
LÊ GÁI



Bài họa 1:
Đốt lò

Vì chưng vận nước bác khơi lò
Chắc hẳn phen này sẽ cháy to.
Khói độc hun vào cầy chuột tắc
Than hồng quạt thốc cáo chồn co.
Hôm qua mặt vểnh như con vích
Bữa tới đầu sun vẻ chú sò.
Một lũ tham ô không lối chạy
Đi đâu cũng chẳng thoát tay dò.

Hà Nội, 29-11-2018
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

2 nhận xét:

  1. ĐỐT LÒ
    Dương Đoàn Trọng họa cùng thi nhân

    Vì chưng vận nước bác khơi lò
    Chắc hẳn phen này sẽ cháy to
    Khói độc hun vào hang chuột tắc
    Than hồng quạt thốc cáo chồn co
    Hôm qua mặt vểnh như con vích
    Bữa tới đầu sun vẻ chú sò
    Một lũ tham ô không lối chạy
    Đi đâu cũng chẳng thoát tay dò

    Dương Đoàn Trọng

    Trả lờiXóa
  2. Xin sửa câu 3 - Khói độc hun vào cầy chuột tắc ( thay chữ hang ) ạ

    Trả lờiXóa