Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Đoàn Trọng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Đoàn Trọng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: CHƠI THƠ

 

Bài xướng:

Diệu vợi

 

Thơ Đường diệu vợi kén người chơi

Đã thấy khối nàng bảo dở hơi...

Trọc phú hay chi câu tuyết nguyệt

Thịt xôi sao cảm chữ mây trời.

Ngọt bùi mới nhấp đà nghe cạn

Cay đắng chiêu hoài chẳng thấy vơi.

Thượng đế thích trêu người cõi tục

Ly sầu ai chuốc cố nhân ơi...!

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: NHỚ NGHỀ



Bài xướng:
Tái hành nghề

Lão “Chí như hâm thích tái nghề
Xưa vì kiếm gạo đã từng mê.
Đài loa gỉ sét hòng khôi phục
Thơ phú tươi hồng định bỏ bê.
Lại nhớ năm nào đêm ngủ gật
Còn thương dạo ấy sáng bò lê.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: MÙA DỊCH



Bài xướng:
Mùa dịch

Hành tinh biến đổi đến kinh hoàng
Đại dịch tung hoành thế giới mang.
Mới biết quê hương tình sáng ngọc
Còn hay Tổ quốc nghĩa hơn vàng.
Nhường cơm sẻ áo quân dân đã...
Bỏ sức gom tiền đất nước đang…

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Cannes 2019'



Ung thư văn hóa

“Ung thư văn hóa” lạ mà quen
Dân Việt dường thêm lắm kẻ hèn.
Tiết tháo họ cho như sắt rỉ
Lương tâm chúng bảo cái đinh hoen.
Tác phong bỗng chốc vô hàng chệt
Nhân cách từ lâu xuống thứ quèn.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: VUI BUỒN THƠ PHÚ




Bài xướng:
Vui buồn thơ phú

Thật đáng buồn thay cái lão chồng
Đêm ngày vớt chữ bến mênh mông.
Người ta chỉ nghĩ tiền rồi giá
Lão cứ toàn mơ phượng với rồng.
Kẻ nọ tìm mưu buôn lọng ghế
Ông này nghĩ kế tả non sông.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Xướng họa: NHỚ THƠ BÀ CHÚA HỒ XUÂN HƯƠNG



Bài xướng:
Nhớ thơ bà chúa Hồ Xuân Hương
(Dùng từ trong các bài thơ của HXuân Hương)

Xoạc cẳng bà đo cả đất trời
Hang nào cũng thử xọc mà chơi.
Chành ra mấy góc đùa nhân loại
Khép lại đôi bên giỡn chuyện đời.
Dê cỏn buồn sừng không dám húc
Ong non ngứa nọc chẳng mong vời.

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: HẸN GẶP VŨNG TÀU



Bài xướng:
Hẹn gặp nhau tại Vũng Tàu bạn nhé!

Vũng Tàu bãi biển đẹp như mơ
Nam Bắc thi nhân đã hẹn chờ.
Bảy chữ nồng thơm hồn nghệ sĩ
Tám dòng tỏa sáng mộng người thơ.
Dù cho cách trở đừng quên lãng
Dẫu có xa xôi chớ hững hờ.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Lễ hội Đường thi

 Chào mừng Ngày Hội thơ Đường luật lần thứ XIV
tại Thành phố Bà Rịa, 2122/3/2019.



Lễ hội Đường thi hẹn Vũng Tàu
Ba miền rạo rực nhớ về nhau.
Hồn thơ sóng biển xao vùng trước
Ý chữ hương rừng ngát bãi sau.
Trống giục liên hồi vang vọng tiếng
Cờ bay phấp phới lộng khoe màu.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Xem chim



Lúc rảnh ra chuồng lại ngó chim
Đang ngày gió lạnh nó lim dim.
Muốn vươn hếch mỏ mà ngoeo ngoo
Thích ngóc cao đầu cứ ỉm im.
Chị Mộng đi qua kêu chả mó
Cô Mơ lướt vội bảo không tìm.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Xướng họa: QUYỂN LỊCH TREO



Bài xướng:
Quyển lịch treo

Xin đừng nóng vội bóc em ra
Xấu đẹp rồi đây cũng biết mà…
Phấp phỏng chờ mong thời khắc định
Nôn nao ngóng đợi tháng ngày qua.
Dù to hoặc nhỏ cùng con số
Dẫu đỏ hay vàng cũng nụ hoa.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: LÒ NÓNG LÊN RỒI



Bài xướng:
Bác dặn dò

Mừng Tổng Bí thư đã nhóm lò
Phen này khơi lửa cháy lên to.
Cửa quyền tham nhũng đừng mong thoát
Lợi ích nhóm bè chớ quặp co.
Thằng nhỏ, thằng to mà phạm pháp
Củi tươi, củi ướt cứ sâu sò.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Chơi thơ Đường luật



Xướng họa thi ca thể Luật Đường
Vui cùng bạn hữu khắp muôn phương.
Đồng tâm góp chữ gieo tình mến
Hợp dạ giao lời cấy nghĩa thương.
Đất rộng ươm hoa càng thắm sắc
Trời cao trải nắng mãi tươi hường.

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Mở hội thơ Đường

Hướng về Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc mùa xuân 2019
tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Tiền nhân quý trọng thể thơ Đường
Hậu thế soi vào sáng tựa gương.
Bảy chữ dâng tình lo biển đảo
Tám dòng tụ nghĩa giữ biên cương.
Rèn tu nghiệp giỏi xây non nước
Giáo dưỡng nhân tài dựng cố hương.

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: THƠ NÔNG NGHIỆP



Bài xướng:
Thơ nông nghiệp

Vui buồn thơ phú cảnh nhà nông
Sớm tối vườn ao thả bập bồng.
Lục bát leo giàn con mẹ mướp
Đường thi thọc lỗ cái cua đồng.
Tay sờ vú sữa chưa mòng nước
Mắt ngắm cam xoài mới rụng bông.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Thông điệp hòa bình



Hai miền nổ súng ích gì đâu
Giọt máu nào rơi vẫn một màu.
Nước mắt đều gây lòng mẹ xót
Bom mìn cũng khiến ruột cha đau.
Xin đừng chấp oán bao đời trước 
Hãy giữ ân tình vạn kiếp sau.

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa THƠ ƠI...!



Bài xướng:
Thơ ơi!

Bao ngày thức ngủ vẫn hằng mong
Hẹn đến cùng thơ đất Hải Phòng.
Chữ đợi bâng khuâng mà khó tả
Câu chờ nhấp nhổm dễ gì đong.
Thơ người nổi sóng vờn say dạ
Tiếng bạn làm chuông gõ đắm lòng.
Ngắn ngủi trao đưa lời cảm mến
Ra về hỏi có nhớ nhau không?

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: ĐẾN CÙNG THƠ



Bài xướng:
Thơ ơi!

Bao ngày thức ngủ vẫn hằng mong
Hẹn đến cùng thơ đất Hải Phòng.
Chữ đợi bâng khuâng mà khó tả
Câu chờ nhấp nhổm dễ gì đong.
Thơ người nổi sóng vờn say dạ
Tiếng bạn làm chuông gõ đắm lòng.
Ngắn ngủi trao đưa lời cảm mến
Ra về hỏi có nhớ nhau không?

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Mừng hội Đường thi



Đã hẹn thi nhân đến Hải Phòng
Thơ Đường mở hội mãi chờ mong.
Trời Nam chữ thảo tràn hương ngát
Đất Bắc lời ca cuộn sóng hồng.
Gửi gắm câu vần dâng Tổ quốc
Gom vào ý nghĩa hiến non sông
Ngàn năm lịch sử lưu truyền sáng
Yêu nước muôn dân một tấm lòng.