Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: VUI BUỒN THƠ PHÚ




Bài xướng:
Vui buồn thơ phú

Thật đáng buồn thay cái lão chồng
Đêm ngày vớt chữ bến mênh mông.
Người ta chỉ nghĩ tiền rồi giá
Lão cứ toàn mơ phượng với rồng.
Kẻ nọ tìm mưu buôn lọng ghế
Ông này nghĩ kế tả non sông.
Đành thôi đã mắc vào duyên nợ
Vẫn biết làm thơ được mấy đồng...

Hà Nội, 16-5-2019.
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG



Bài họa 3:
Rèn bút thép

Bà lão nằm yên... vẻ giận chồng
Bút nghiên mực hết, giấy thì không.
Quan quyền mặc sức ôm tiền bạc
Tướng tá hùa nhau nhẩy ghế rồng.
Kẻ xấu cùn lòng xoay đất nước
Người hùng vững dạ dựng non sông.
Trời cho bút thép duyên thơ phú
Thỏa chí văn chương ý sắt đồng.

Hưng Yên, 17-5-2019.
PHẠM VĂN ƠN



Bài họa 2:
Buồn chi

Buồn chi cho mệt cái ông chồng
Bởi kiếp yêu thơ phải chổng mông.
Mặc kệ người ta... tin với giá
Dẫu rằng chồng tớ...quên rồng.
Ai kia chước quỷ mưu tiền ghế
Lão chỉ chu toàn chuyện bến sông.
Bởi thế quanh năm luôn đổ nợ
Vì rằng chữ nghĩa mấy xu đồng…

Hải Lăng, 16-5-2019.
LÊ VĂN HẢO



Bài họa 1:
Nợ bút nghiên

“Lệnh bà” túng qun oán ông chồng
Bút lạnh bí từ nằm chổng mông...
Mặc sức quan quyền mê bạc tỷ
Ta mong đất nước sớm hóa rồng.
Thằng ngu tính toán mua quan chức
Kẻ dốt âm mưu bán núi sông.
Duyên nợ bút nghiên trời đất phú
Vui đời thỏa chí nghĩa hòa đồng.

TP Bà Rịa, 16-5-2019.
LÊ VĂN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét