Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: MÙA PHẬT ĐẢN



Bài xướng:
Sen mùa Phật Đản

Trong hồ rực sỡ nhất loài sen
Đạp nước xuyên bùn đứng thẳng lên.
Nụ thắm khoe màu mưa vẫn đượm
Nhuỵ vàng tỏa sắc nắng luôn bền.
Chưa tàn dạ vững qua vài độ
Đã nở kiên lòng trải mấy phen.
Rũ bỏ phong trần không vướng bận
Thanh tao tiết hạnh xứng lời khen.

Biên Hòa, 17-5-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN




Bài họa 5:
Hoa cõi vô thường

Rực rỡ đầm quê thắm cảnh sen
Cánh diều no gió vút bay lên.
Gạt bùn rẽ sóng hương lan tỏa
Vượt bão qua giông sắc vững bền.
Cội đức tọa Thiền vui vạn thuở
Đài hoa hướng Phật sáng bao phen.
Bụi trần mưa nắng lòng không bận
Giữa chốn vô thường chẳng đợi khen!

Sài Gòn, 19-5-2019.
NGUYỄN KHOAN




Bài họa 4:
Hoa sen

Đây mùa hoa nở thoảng đầm sen
Hồ nước trong ngần, trải nắng lên.
Mầm nhú trong bùn, hương mãi đậm
Nụ vươn giữa lá, sắc tươi bền.
Hết thời bông trổ, sương nhiều buổi
Đến lúc mưa sa, bão lắm phen.
Triết lý vô thường”... ai cũng tỏ!?
Thủy chung nguồn cội, đáng lời khen.

Thanh Ba, 19-5-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN



Bài họa 3:
Sen

Gần bùn chẳng nhiễm ấy là sen
Yếu ớt cuống mềm vẫn vượt lên.
Đón nhận vừng dương hồn mãi sáng
Thâu gom ánh nguyệt sắc luôn bền.
Gió giông bão giật qua nhiều trận
Mưa dập sương vùi vượt lắm phen.
Ngào ngạt hương thơm lòng quyết giữ
Mặc người xấu tốt chuyện chê khen.

Vũng Tàu, 19-5-2019.
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 2:
Vô thường

Dâng mùa Phật Đản vạn đài sen
Đời dẫu vô thường vững bước lên.
Tịch tĩnh rèn tâm, tâm mãi rạng
Tọa thiền tu đức, đức lâu bền.
Một đời buông xả mờ đôi bận
Trọn kiếp thanh nhàn t những phen.
Lợi bả không màng, danh chẳng lụy
Ân tình nỏ vướng mặc người khen.

Vũng Tàu, 18-5-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Hương sen

Tỏa ngát hương ngời những đóa sen
Vui mùa Phật Đản chớm hồng lên.
Mặt hồ sáng rực dòng xanh biếc
Đạo pháp quang minh đức rạng bền.
Xối xả cơn mưa òa một trận
Tròng trành hạt nước tuột đôi phen.
Ta bà kiếp sống mong manh vỡ
Hạnh nguyện tâm hồn vạn tiếng khen.

Huế, 17-5-2019.
MÃN ĐÌNH HỒNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét