Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Quốc Chiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Quốc Chiến. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: BƯỚC CHÂN CHIỀU

 

Bài xướng:

Bước chân chiều

Ngũ độ thanh.

 

Tuổi mộng xa vời dỗi bóng câu

Thầm mơ cái buổi hẹn ban đầu.

Ngày xưa ảnh nói tin lời mật

Lối cũ em về nhỏ giọt châu.

Thuở ấy say tình tim rộn rã

Chừ ai lỗi bước dạ u sầu.

Mây buồn rủ rượi hờn chim sáo

Lặng lẽ chân chiều vướng bể sâu.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Chúc Tết

 

Mỗi độ Xuân về họ chúc nhau

Đời phô diễn cảnh thật đa màu.

Nhiều ông khản tiếng tìm danh bự

Giống chị cong mình hút bạc mau.

Ngõ sếp xe vào như mắc cửi

Nhà quan kẻ viếng tựa đua tàu.

Thương người đứng thẳng lưng nào cúi

Bởi vậy cơ đồ vẫn trắng phau.

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Lũ về miền Trung

(Nđthanh; Giao cổ đối; Cú trung đối) 

 

Dải đất miền Trung bão lại về

Đang càn phố thị lẫn vùng quê.

Trời thăm thẳm chứa đầy tai họa

Dõi khắp trần gian cảnh bộn bề.

Đập vỡ nhà trôi rừng xuống biển

Mưa nhiều lũ mạnh nước tràn đê.

Làm bao số phận chìm sâu mãi

Nỗi khổ ngàn năm cứ cận kề.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Điệp khúc ru

Chiết tự MÙA THU CA.



Mới tặng ve sầu chuyến viễn du
Ùn mang nắng lửa nhốt lao tù.
Ai vừa thổn thức đừng giam hạ
Ta bỗng mơ màng chợt nhắc thu.
Hắc ám nơi hồn theo gió lạnh
U mê cõi dạ lẩn đêm mù.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: ĐỤN RƠM




Bài xướng:
Đụn rơm

Vốn dĩ nguyên là cái đụn rơm
Lòe thiên hạ để khối anh gờm.
Gầm ghè bạt vía cam lòi bạc
Dọa dẫm kinh hồn phải ói cơm.
Lúc dựa trời xanh còn hống hách
Khi châm lửa nỏ hết bờm xờm.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Tình đông



Gom dầy hạt nắng ủ tình đông
Để trái tim côi lại ấm nồng.
Đã phải bao ngày chan lệ đẫm
Luôn sầu những thuở chịu phòng không.
Đèn hiu hắt rọi nhòa chân bấc
Phận lững lờ trôi vắng nhịp cồng.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Nghiện ngập

(Thuận nghịch độc)



Nguyên nhân
(Thuận)

Ngơ ngẩn hơi nhiều chưa đổi thay
Mẩn mê thành quả kết mau bày.
Chờ mong suốt tại còn ao ước
Nhận đón nhanh vì vẫn đắm say.
Thơ thẩn nom vần đo nghĩa hẹp
Tả tơi dòm ý gọt câu dày.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Thơ vụng

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)



Về mân ngọn bút khởi vần mê
Lề đạc xông xênh khiến lạc đề.
Góc đặt câu dài huynh gắt đọc
Bề chan nghĩa rộng tỷ bàn chê.
Nhắn bồi xúc cảm không nhồi bắn
Thề trích từ chương sẽ thích trề.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Đón tháng Ba



Gọi tháng Ba về gạo nở bông
Màu khoe đỏ rực cả trên đồng.
Mời đom đóm thắp đầy khe cạn
Giục ễnh ương gào khắp ruộng nông.
Để lúa ra đòng luôn chắc mập
Và cau trổ trái sẽ cay nồng.

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Quê hương

(Giao cổ đối)



Bức họa miền quê nét rạng ngời
Cho niềm cảm hứng sẵn sàng khơi
Mây lần lữa nhuộm trời xanh thẳm
Thả nắng vàng hoe gió vẽ vời.
Đám vịt ngoài kênh ầm ĩ tắm
Con đò dưới bến nhẹ nhàng bơi.

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: MÙA ĐẠI DỊCH



Bài xướng:
Ngành Y trong đại dịch

Từng ngày đại dịch cúm siêu vi
Bộc phát bùng lên mạnh tức thì.
Đã giục muôn nơi tình bác ái
Luôn cần mọi chỗ đức từ bi.
Và bao cống hiến tuy bình dị
Để những hồi sinh đến diệu kỳ.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Cạn thơ



Xuân làm cạn hết những nguồn thơ
Sáng dậy nhìn ai cứ đẫn đờ.
Nặn óc tìm câu giờ chẳng sẵn
Ôm đầu lục chữ lát càng đơ.
Vì ham uống rượu quên dòm sách
Tại thức xuyên đêm mải đánh cờ.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Giao mùa



Đã thấy nàng Xuân khoác lụa hồng
Non ngàn suối biển chốn người đông.
Vì mang nắng trải màu thêm thắm
Để khiến hoa đơm sắc tỏa nồng.
Hớn hở đàn em đùa dưới ngõ
Tần ngần cánh én liệng tầng không.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Xuân về

(Liên hoàn thuận nghịch vận)



Xuân về trước cửa rộn ràng bao
Để khiến buồng tim phấn khởi chào.
Đỉnh rú làn mây ngờ nghệch hỏi
Lưng trời đám nhạn ngỡ ngàng chao.
Vì trông vạn nẻo in màu nắng
Tại thấy ngàn phương nhuộm sắc đào.

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Bút khơi

(Khoán thủ)
Điều hay muốn gửi vần thơ giữ
Nét đẹp mang nhờ ngọn bút khơi.



Điều tốt luôn cần tỏa khắp nơi
Hay như ánh lửa rọi vào đời.
Muốn niềm cảm hứng hoài không cạn
Gửi tấm chân tình sẽ chẳng vơi.
Vần sẵn sàng gieo tròn vẹn ý
Thơ nhanh nhẹn đón rạng nồng lời.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Xướng họa: CHÀO 2020



Bài xướng:
Chào 2020

Chợt thấy Xuân về thả bút chơi
Mà sao não trạng rối tơi bời.
Đông tàn thế thái không rầu rĩ
Hạ mãn nhân tình cứ lả lơi.
Vẫn ước mùa sang trời sẽ đẹp
Còn mong nắng tỏa đất luôn ngời.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Bể mánh



Ban đầu tưởng gặp miếng mồi ngon
Bị lộ thành ra phải hứng đòn.
Vùi đời đệ tử Trương Minh Tuấn
Rõ mặt quan thầy Nguyễn Bắc Son.
Bởi thích tiền Đô to gọt nhỏ
Vì ham bạc Mỹ méo vun tròn.

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: THĂM QUÊ



Bài xướng:
Thăm quê

Nhớ quê mình lại ghé thăm quê
Kỷ niệm năm nao thoắt hiện về.
Qua bến Hồng Thao, chơi cuối xóm
Ngắm dòng sông đỏ, dạo ven đê.
Bâng khuâng nhẹ bước lòng thanh thản
Thơm thảo hòa vui cảnh dãi dề.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Bình minh

(Khoán thủ chiết tự)



Bừng lên ráng đỏ phía chân trời
Ì oạp đêm ngày sóng biển khơi.
Nẻo bắc sương giăng còn ướt đẫm
Hướng đông nắng nhuộm sẽ tươi ngời.
Mong dòng cảm hứng vào thơ tả
In cảnh tâm hồn dạo gót chơi.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Xướng họa: THẾ CỜ TÀN

(Ngũ độ thanh)



Bài xướng:
Thế cờ tàn

Nằm cung sỹ đợi lúc giao thời
Giữ tướng bên mình khiển cuộc chơi.
Khẩu pháo cầm canh toàn lỡ nhịp
Đoàn binh thất trận chẳng vâng lời.
Do đường khúc khuỷu vành xa gẫy
Bởi nước tan tành bụng mã phơi.