Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Cạn thơ



Xuân làm cạn hết những nguồn thơ
Sáng dậy nhìn ai cứ đẫn đờ.
Nặn óc tìm câu giờ chẳng sẵn
Ôm đầu lục chữ lát càng đơ.
Vì ham uống rượu quên dòm sách
Tại thức xuyên đêm mải đánh cờ.
Dốc sạch tâm can điều vớ vẩn
Không còn đủ sức khởi dòng mơ.

Không còn đủ sức khởi dòng mơ
Dịp tết xoay quanh bạn với cờ.
Buổi tối vài phen ngờ nghệch hẳn
Ban ngày mấy cuộc rõ ràng đơ.
Lời hay trốn bặt chân mềm nhũn
Ý đẹp chuồn sâu mặt cứng đờ.
Cảm xúc im lìm đang dưỡng nghỉ
Mai này sẽ thấy ngập tràn thơ.

Biên Hòa, 05-02-2020.
ĐỖ QUỐC CHIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét