Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: CHIỀU VƠI



Bài xướng:
Chiều vơi

Bên đường trải nhạt nắng chiều vơi
Chiếc lá chao nghiêng gió hợt hời.
Lối cũ về thăm lòng khấp khởi
Người xưa gợn nhớ dạ chơi vơi.
Đàn ai vẳng vọng dường mong đợi
Giọng kẻ ngân nga tựa rối bời.
Cớ hỏi vì đâu duyên chẳng tới
Cho thuyền rẽ bến nỗi buồn khơi…

Vũng Tàu, 06-02-2020.
NGUYỄN ĐỨC HẢI



Bài họa 2:
Vô thường

Vượt chướng tu thiền nghiệp sẽ vơi
Lòng tham rước hận vướng câu hời...!
Chữ Danh ấy nặng duyên đừng khởi
Bả Lợi kia tròn tánh chửa vơi.
Tĩnh lặng tâm hồn buông phấp phới
Thậm thâm ý mộng xả i bời.
Niết bàn – cõi tịnh liền mang tới...
Một kiếp vô thường sóng biển khơi.

Vũng Tàu, 08-02-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Mắt chiều

Bóng đổ sân chiều lạnh đã vơi
Buồn nghe tiếng mẹ mãi ru hời.
Mây tàn vẫy ngọn bờ trăng khởi
Biển động khơi nguồn trũng sóng vơi.
Những tối hồn hoang ngồi rã ruợi
Nhiều hôm mộng vắng ngủ tơi bời
Con đường lạnh lẽo người đi tới
Một mảnh khăn hồng giữa lối khơi.

LCT, 06-02-2020.
THẠCH HÃN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét