Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: RÉT ĐẬM



Bài xướng:
Rét đậm

Rét đậm làm sun cả ớt rồi
Em rằng hãy bỏ quách đi thôi.
Vườn xuân ẩm ướt nhìn hơi nẫu
Cảnh tết buồn thiu nghĩ thật tồi.
Chán bởi hoa màu đang tụt giá
Đau vi-rus lại lên ngôi...!
Làm sao để có niềm vui nhỉ?
Sẵn rượu nhà ngâm lại thiếu mồi....

Thanh Thủy, 05-02-2020.
TRẦN VĂN TỊCH



Bài họa 2:
Cạn ví

Nhắm rượu ngày xuân phải có mồi
Heo vừa mãn nhiệm đã nhường ngôi.
Nàng xơi quả ớt rằng chưa đã
Cậu gắp càng cua nói chẳng tồi.
Rét đậm chua mồm cam chịu nhé
Mưa phùn đói bụng cũng đành thôi.
Đang mùa dịch cúm nhà xa chợ
Nghỉ mãi... tiền nong cạn ví rồi.

Thanh Thủy, 07-02-2020.
TRẦN VĂN TỊCH



Bài họa 1:
Rét đậm

Ớt sun mặc ớt, cấy xong rồi
Nàng tiếc kệ nàng cũng nghỉ thôi.
Xuân đến gặp mưa trời chắc nẫu
Tết sang hửng nắng ruộng không tồi.
Hoa thơm lạ chợ thời đương giá
Tình cũ quen người thế đổi ngôi.
Cứ để mùa vui tròn ước mộng
Rượu nhà ngâm đấy ngại chi mồi...!

Vũng Tàu, 07-02-2020.
CỬ CHẾ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét