Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: NGUYÊN TIÊU




Bài xướng:
Nguyên Tiêu

Trăng rằm vành vạnh đỉnh tầng không
Mây nước miên man tỏa bóng lồng.
Màu tím lung linh in dãy núi
Sắc vàng lóng lánh dát dòng sông.
Thuyền trôi nhè nhẹ vui bờ thắm
Thơ đọc vang vang ấm lửa hồng.
Cảnh vật đêm khuya mờ khói nước
Lòng người thanh thản trải mênh mông.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 4:
Nguyên Tiêu

Chị Hằng đỏng đảnh giữa thinh không
Khảm bạc đêm xuân dáng bóng lồng.
Lảo đảo mây say vờn ngọn núi
Mơ màng khói tỏa phủ dòng sông.
Khơi vần lục bát lòng sâu nặng
Gợi áng Đường thi nghĩa thắm hồng.
Dạ khúc nguyên tiêu hồn thi sĩ
Tình đời bát ngát đến mênh mông...

Vũng Tàu, 08-02-2020.
HÒA LỤC BÁT



Bài họa 3:
Ký ức Nguyên Tiêu

Làn mây nương gió dạo trên không
Bóng nguyệt lung linh mặt nước lồng.
Khúc hát lời thơ vang xóm bến
Tiếng cười giọng nói rộn bờ sông.
Nôn nao nỗi nhớ môi son thắm
Da diết niềm thương má phấn hồng.
Ký ức nguyên tiêu không thể nhạt
Trong lòng thi sỹ hóa mênh mông.

Vũng Tàu, 06-02-2020.
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 2:
Chào Nguyên Tiêu Ngày Thơ Việt Nam

Nguyên Tiêu trăng sáng rực từng không
Kỷ niệm Việt Nam một bóng lồng.
Chỉ có nước ta tôn nghĩa chữ
Không đâu thế giới đạt tình sông.
Mỗi vần thơ đẹp vang quê Bác
Từng điệu dân ca dậy núi Hồng.
Càng quý dân ta hồn lãng mạn
Thêm yêu xứ sở sắc mênh mông!

Quy Nhơn, 06-02-2020.
PHẠM THÀNH TRAI



Bài họa 1:
Đêm trăng...

Trăng sáng soi dòng rực khoảng không
Lung linh mặt nước tựa gương lồng.
Mây giăng bãng lãng treo sườn núi
Gió thoảng lao xao gợn mặt sông.
Khua mái thuyền trôi làn sóng bạc
Rung đàn nhạc khởi khúc tình hồng.
Đêm nay cảnh vật êm đềm quá
Cảm nhận trong hồn bớt quạnh mông.

Vũng Tàu, 06-02-2020.
NGUYỄN ĐỨC HẢI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét