Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: HỎI THẦM...



Bài xướng:
Hỏi thầm...

Sách Thánh ngồi nhìn nét mực phai
Tìm chương trọng nghĩa với khinh tài.
Đường trần đã phủ mầu băng tuyết
Nẻo thế bao trùm sắc vị lai.
Viễn xứ nào mơ hình diễm ảo
Tha phương dám mộng sắc trang đài.
Vô thường lặng lẽ quên ngày tháng
Tri kỷ hỏi thầm ta có ai...!?

TX Phú Mỹ, 06-02-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
Hỏi thầm...

Xuân đời cũng lẳng lặng phôi phai
Hỏi thứ Lợi, Danh,... với chữ Tài...!?
Mộng đẹp hoài trông chừng bất đáo
Mơ buồn chẳng đợi cứ trùng lai.
Chi bằng tịch tĩnh hòa thơ luật
Để được thong dong ngm Phật đài.
Xả nghiệp thiền chơi cùng bạn hữu
Vô thường... Tình dẫu bi ai...!

Vũng Tàu, 07-02-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Suy tư

Héo hắt dòng đời sợi bạc phai
Lâu nay lánh xứ chẳng cầu tài.
Đường về cm cảnh đan xen tuyết
Lối đến buồn lòng quyện vị lai.
Bảng lảng sương giăng hờn ảnh ảo
Suy tư nguyệt lặn tủi thời đài.
Đành lòng tự tại bao năm tháng
Hỏi thử rời trần có mấy ai?

Buôn Ma Thuột, 07-02-2020.
TY PĂNG XÊ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét