Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: VỮNG CHÍ...

Tặng Xuân Khu.



Bài xướng:
Vững chí...

Nghe nói Xuân Khu gặp vận xui
Cẳng đau giữa lúc dịch vừa lùi.
Thơ Đường gieo lỡ... vần chưa nối
Lối Tịnh đang còn... mắt chẳng vui.
Ngẫu hứng hẹn lần sau gặp bạn
Xả buông nhớ buổi khác chia bùi.
Sưng chân đầu óc còn tươi tỉnh
Vững chí... tâm thiền bệnh sẽ lui...

Vũng Tàu, 06-5-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Quả là xui

Xuân Khu vướng bệnh quả là xui
Cuộc hội tới nơi phải báo lùi.
Nghe nói chân sưng nên chẳng thiết
Làm cho mặt nóng cũng không vui.
Tâm tư mặc khách luôn chờ đợi
Hẹn gặp tao nhân để sẻ bùi.
Thất hứa đệ huynh thêm hụt hẫng
Mong đừng lặp lại cái vần lui.

Sài Gòn, 09-5-2020.
PHAN ĐỨC



Bài họa 2:
Chúc huynh mau khỏe

Tuổi hạc về chiều lắm lúc xui
Phải chăng sức cạn vướng suy lùi.
Mong huynh thiền luyện mau lành mạnh
Cầu Tổ gia trì sớm khỏe vui.
Chữ nghĩa chung mâm bao sẻ ngọt
Bệnh tình riêng chiếu bấy chia bùi.
Xem ra nghiệp chướng như còn nặng
Dẫn dắt Thi Đường chẳng thể lui...

Tánh Linh, 08-5-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 1:
Thường thôi

Bao là công việc lại thêm xui
Cái lão Xuân Khu chẳng chịu lùi.
Thơ thẩn trang đời từng nếm trải
Phởn phơ hoa lá thích chia vui.
Cẳng đau sơ sất nào quan ngại
Duyên thắm mơn man những ngọt bùi.
Thỏa thích Đường thi quên mọi nhẽ
Vuốt râu rượu đế nhắp mau lui...

Vũng Tàu, 07-5-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét