Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: NẺO ĐƯỜNG TRẦN



Bài xướng:
Tự trào

Thoáng chốc nay đà bảy chục xuân
Xem ra sức lực vẫn dư phần.
Câu thơ ngâm vịnh khinh Hàn Dũ
Thế trận cuộc cờ chấp Đế Quân.
Bắc cuộn thang mây ôm chị Nguyệt
Giăng cơn gió lạnh níu nàng Bân.
Nam Tào gõ cửa xin lùi bước
Tớ nguyện trăm năm với cõi trần.

NGUYỄN ĐỨC HÙNG
(Hội Thơ Đường luật Việt Nam)



Bài họa 3:
Mừng

Biết rằng người đã bảy mươi xuân
Tuổi tác xem ra quá đẹp phần.
Trọng nghĩa bền gan lòng ái quốc
Mến tài chí cả bậc trung quân.
Trăng thanh mến Chú say tình Cuội
Áo ấm thương Nàng lạnh rét Bân.
Cái thú văn chương đường xướng họa
Niềm vui nào ngại vẻ Châu Trần.

Vũng Tàu, 04-5-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Tự hỏi…

Mới ngoài bảy chục hãy còn xuân
Ghẹo Nguyệt vầy Hoa… họa phúc phần.
Mắt vẫn muốn nhòm son với phấn
Lòng còn ước mộng tướng cùng quân.
Trăng tàn sớm cũng theo chàng Cuội
Màn hạ khuya rồi tránh rét Bân.
Đất Việt thơ Đường âu cũng lắm…
Phất phơ, luồn lách... nẻo đường trần.

Vũng Tàu, 03-5-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Bách tuế

Ba mươi năm nữa chẵn trăm xuân
Lúc ấy bướm hoa hỏi có phần.
Dạ vẫn trân tình Cao bá Quát
Lòng hằng trọng nghĩa Mạnh Thường Quân.
Lời kinh buổi sớm êm đài Phật
Câu kệ canh khuya nhẹ lối trần.
Năm tháng an nhiên vui tuổi hạc
Phớt lờ... hai ả Nguyệt cùng Bân.

TX Phú Mỹ, 03-5-2020.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét