Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: NIỀM RIÊNG



Bài xướng:
Niềm riêng

Mở trang nhật ký tuổi thần tiên
Muốn xóa tâm tư lẫn nỗi phiền.
Chuyện đã xa rồi sao chạnh nhớ
Lòng chưa rũ hết khó bình yên
Vẳng nghe tiếng nhạc từ bi độ
Bỗng trút cung tơ giác ngộ thiền.
Trọn kiếp tu thân tìm chánh đạo
Một thời chứng đắc dứt trần duyên.

HOA ĐĂNG



Bài họa 2:
Tùy duyên

Mãn kiếp mai này dạo cảnh tiên
Buông danh, xả nghiệp, ưu phiền.
Chữ Tình nhân ngãi còn xao động
Bản Ngã trang đời vẫn chửa yên.
Còn khoái thơ Đường xin xướng họa
Hoặc say chốn tịnh cứ vui thiền.
Giàu nghèo sướng khổ... âu trời định.
Hữu sự vô thường... cũng bởi duyên.

Vũng Tàu, 06-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Nên duyên

Mắt biếc môi hường cứ ngỡ tiên
Bao nhiêu trăn trở mấy ưu phiền.
Tình riêng ngọn bút mơ dòng lặng
Nghĩa cả trang đời mộng sóng yên.
Người gửi tâm thi tràn nỗi nhớ
Kẻ say hương sắc niệm câu thiền.
Thả hồn vào khoảng trời thiên định
Ta kết tơ lòng ước sánh duyên.

Vũng Tàu, 06-5-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét