Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐẤT VIỆT

“Thơ Đường hộ khẩu bên Tàu
Kết hôn Bát Cú làm dâu xứ mình”.



Bài xướng:
Đau đầu

Đường Thi gốc gác tận bên Tàu
Việt hóa bao đời đã gặp nhau.
Tạo dựng sân nhà, quên tuổi tác
Giao lưu bạn hữu, hợp nhu cầu.
Năm mươi sáu chữ, chơi trăm ngón
Hai chục lỗi từ, chuốt tám câu.
Cái tật riêng tư luôn trỗi dậy
Niềm vui hóa bệnh phải đau đầu.

Vũng Tàu, 02-5-2019.
DIỆP BÌNH



Bài họa 10:
Yêu thơ luật

Đã có dịp thăm biển Vũng Tàu
Tiếc rằng ngày ấy chửa quen nhau.
Vì say xướng họa nên vào mạng
Vốn thích giao lưu phải bắc cầu.
Dẫu biết còn non vần ngữ nghĩa
Càng hay phải chắc đối niêm câu.
Bởi yêu thơ luật niềm trăn trở
Lắm lúc ù tai váng cả đầu...

Thanh Ba, 05-5-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN (Phú Thọ)



Bài họa 9:
Cùng chơi nhé

Bạn bè kết nối hợp duyên nhau
Vào hội Đường thi... đất Vũng Tàu.
Sớm chiều tíu tít hòa trang mạng
Ngày tháng âm thầm chuốt vận câu.
Xướng họa mình trao lời hẹn ước
Giao lưu bạn gửi ý trưng cu.
Về đây gặp gỡ cùng chơi nhé
Danh Lợi màng chi... tổ nhức đầu...!

Vũng Tàu, 04-5-2020.
NHẬT MINH



Bài họa 8:
Trộm nghĩ...

Mến mộ Đường thi biển Vũng Tàu
Ta cùng sở thích hợp duyên nhau.
Xướng đôi Thực Luận trau từng chữ
Họa cặp Kết Đề chuốt mỗi câu.
Bè bạn Sài Gòn... Tâm đã khởi
Đồng hương Ô Cấp... Ý đương cu.
Đôi lần thử góp thơ tranh giải
Trộm nghĩ... tham sân ng nhức đầu.

TP Hồ Chí Minh, 04-5-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 7:
Vui với Vũng Tàu

Đường luật sân chơi xứ Vũng Tàu
Kết tình thơ phú nguyện cùng nhau.
Yêu người học hỏi lòng mong ước
Mến cảnh giao lưu mộng sở cầu.
Giãi ý trao tình say vạn nẻo
Gieo vần lập tứ gửi nghìn câu.
Thuyền văn tải đạo đời thanh thản
Nào có can chi phải nặng đầu?!

Sài Gòn, 04-5-2020.
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 6:
Tình thơ

Thi hữu nào phân Việt với Tàu
Văn phong nhã nhặn kết cùng nhau.
Tám dòng bảy chữ thiên nhân hợp
Muôn thuở ngàn năm phúc khí cầu.
Mượn bút gieo lời thơ gặp bạn
Mang tình gửi cảnh ý hòa câu.
Tri âm hội ngộ quên thời khắc
Ngoảnh lại thời gian bạc mái đầu.

Vũng Tàu, 04-5-2020.
HOA ĐĂNG



Bài họa 5:
Tươi sáng hồn thơ

Bầu bạn chung vui thỏa cái đầu
Say vần xướng họa đến cùng nhau.
Lời ca vọng cổ lời mong ước
Khúc nhạc nam ai ý nguyện cầu.
Đổi mới luật Đường khơi tiếng Việt
Làm theo Hán tự giống thơ Tàu.
Riêng chung âu cũng tình chan chứa
Lắng dịu tâm hồn tươi sáng câu.

TX Phú Mỹ, 03-5-2020.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Bài họa 4:
Nối dòng “bác học”

Nàng thơ vốn dĩ gốc Ba Tàu
Rể Việt cưới về… duyên hợp nhau.
Đỗ Phủ tài danh – người nổi tiếng
Hàn Thuyên giỏi chữ – ý trưng cầu.
Tám hàng bằng trắc hòa nên vận
Hai cặp đối niêm quyện chặt câu.
Sức sống ngàn năm đà phát triển
Nối dòng “bác học” thuở ban đầu.

Vũng Tàu, 03-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Tâm đầu

Chẳng xét làm chi Việt lẫn Tàu
Tâm đồng ý hiệp sẽ cùng nhau.
Từ non ngữ mỏng niềm vui đón
Nhịp lỗi vần chênh chén rượu cầu.
Để ngất ngây chiều say trỗi giọng
Cho phờ phạc sáng đủ hòa câu.
Tình thơ há kể xa ngàn dặm
Trước lạ rồi quen thỏa mái đầu.

ATK TOI JAMAIS



Bài họa 2:
Thơ Đường luật

Xướng họa vời hay tự ng Tàu
Thơ Đường Đất Việt hội cùng nhau.
Tình người hớn hở duyên trào lộng
Nghĩa bạn trầm ngâm ý khảm cầu.
Tỏa ngát bao la lời dệt ch
Vui hòa rộng rãi tứ dàn câu.
Bắc Nam gửi gắm đôi vần đẹp
Yêu lắm quê ta đến bạc đầu.

Yên Phong, 03-5-2020.
VŨ HỒNG (Bắc Ninh)



Bài họa 1:
Bạc đầu

“Hộ khẩu” Đường Thi gốc xứ Tàu
Gả chồng quê Việt thắm duyên nhau.
Cô dâu gạn đục yêu thơ phú
Chú rể khơi trong nối nhịp cầu.
Hồn cốt giữ gìn ta trọng luật
Trắc bằng phát triển bạn nâng câu.
Năm mươi sáu chữ xanh hòn ngọc
“Bác học” ngàn năm bạc mái đầu.

Vũng Tàu, 03-5-2020.
CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét