Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: CHỮ HÒA



Bài xướng:
Chữ Hòa

Chữ Hòa không thắng cũng không thua
Cân đối âm dương chẳng thể đùa.
Thái quá mới sinh ra bất cập
Trung dung cũng tránh được dư thừa.
Bạn bè đố kỵ thành cay đắng
Đồng chí ghét ghen trở chát chua.
Hiếu chiến đương nhiên khó nhịn
Thân tâm còn khổ suốt muôn mùa.

CHÍ THIỆN



Bài họa 2:
Nhân hòa

Thiên hạ luận đàm sự thắng thua
Dỹ hòa vi quý phải đâu đùa.
Người tiên trách kỷ gương nào thiếu
Kẻ hậu trách nhân chuyện chẳng thừa.
Đố kỵ bon chen nhiều chát đắng
Tâm bình trí nhẫn ít cay chua.
Bớt thù thêm bạn lòng thanh thản
Thiện Sống an nhiên cả tứ mùa.

Cẩm Khê, 13-5-2020.
TRẦN XUÂN



Bài họa 1:
Câu Hòa

Chỉ một câu Hòa, không “thắng thua
Chú tâm thiền định phải đâu đùa.
“Sân – Si” nửa phút e rằng đã...
Tham – Nộ” vài phân thấy cũng thừa.
Hám lợi mua danh giành chát đắng
Lụy tình bỏ ngãi gánh cay chua.
Chăm rèn nết Nhẫn luôn nhường nhịn
Trọn kiếp yêu thương cả bốn mùa.

Mùa Phật Đản PL.2564 (2020).
NHẬT MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét