Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: KẾT NỐI

Gởi bạn thơ Vũng Tàu.



Bài xướng:
Kết nối

Nhà Văn mời rượu chớ lo say
Mà hãy vui cười rót tận tay.
Chén đắng kinh qua thời lãng tử
Men nồng hồi tưởng phút thơ ngây.
Quý thơ chi sá đường xa ngái
Nhớ bạn nề chi rượu ngập đầy.
Ai kẻ đồng thanh xin hẹn gặp
Cùng ta kết nối cuộc giao nầy!

TX Phú Mỹ, 04-5-2020.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 2:
Say...
(Điệp từ)

Say tình say nghĩa cũng nên say
Vui nhận chén tình nghĩa... ngoắc tay.
Vẹn nghĩa vẹn tình ta ngất ngưởng
Trọn tình trọn nghĩa bạn ngây ngây.
Chữ tình chữ nghĩa càng sâu đậm
Chuyện nghĩa chuyện tình mãi nặng đầy.
Tình nghĩa trao duyên – duyên thắm đượm
Tròn duyên tình nghĩa buổi xuân nầy.

Vũng Tàu, 01-6-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Chung vui

Bạn đã mời... đâu có sợ say
Thế nên vui nhận chén trao tay.
Ấm tình thi hữu lòng vui sướng
Vẹn nghĩa tao nhân dạ ngất ngây.
Gặp g nâng ly trà cúc đậm
Đoàn viên cạn cốc rượu vang đầy
Cùng nhau đôi đứa bên bàn... nhậu!
Nâng chén chung vui trọn buổi nầy.

Xuyên Mộc, 01-6-2020.
Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét