Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Dạ Băng Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dạ Băng Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NGỘ...

 

Bài xướng:

Ngộ...

 

Địa ngục, Thiên đường ở tại ta

Chớ nào có phải tự đâu xa.

Từ bi, bác ái... thời vui trẻ

Sân hận, si mê... sẽ khổ già.

Trăm sự buồn đau do dục... chấp

Vạn điều an lạc bởi từ... tha.

Chúng sanh thấy Quả ngơi hành thiện

Bồ Tát sợ Nhân sống Lục Hòa.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: THƠ PHÀM

  

Bài xướng:

Thơ phàm

 

Thơ làm cốt thỏa tính ham vui

Thơ dẫu người chê cũng chớ lùi.

T viết tặng ta... mừng cũng lụi

Thơ hòa đăng báo... bận chưa khui.

Thơ hay... khoái thật, mà vơi túi

Thơ dại... buồn ghê, chả nặng gùi.

Thơ thẩn thẫn thờ thêm thậm thụi

Thơ tình bạn kết... thực thà... vui...!

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Cảnh am thiền



Chênh vênh triền núi một am thiền
Tăng, tiểu,... mươi vài sống tự nhiên.
Y áo vá chằng nào khắc khổ
Nón giày rách rưới chẳng ưu phiền.
Không màng danh lợi xa trần tục
Vui với kệ kinh trú trúc viên.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Xướng họa: LẼ ĐỜI



Bài xướng:
Lẽ đời

Đôi đường chẳng nệ lúc ba mươi
Sướng khổ trăm năm vẫn khóc cười.
Mộng thắm duyên hồng do ý gạn
Tay chàm mắt trắng bởi tâm khơi.
Rời sông vẩn đục đâu chờ tuổi
Đến biển tìm trong chẳng kén khơi.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: DI SẢN CUỐI ĐỜI



Bài xướng:
Di sản cuối đời

Lạc giữa hồng trần thích lm thay
Nói năng, suy nghĩ chọn đường ngay.
Lòng lành, tính thẳng vui hôm sớm
Hồn tịnh, thân an khỏe tháng ngày.
Danh vọng, bạc tiền không đắm đuối
Đức tài, nghệ thuật mãi mê say.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: KẾT NỐI

Gởi bạn thơ Vũng Tàu.



Bài xướng:
Kết nối

Nhà Văn mời rượu chớ lo say
Mà hãy vui cười rót tận tay.
Chén đắng kinh qua thời lãng tử
Men nồng hồi tưởng phút thơ ngây.
Quý thơ chi sá đường xa ngái
Nhớ bạn nề chi rượu ngập đầy.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Hạnh ngộ



Bạn già xa cách đến thăm nhau
Tay bắt mà nghe ngấn lệ trào.
Kẻ bị liệt chân đi chẳng được
Người thì mờ mắt thấy chi đâu.
Bình thơ, ngâm vịnh quên sầu khổ
Xướng họa, đàn ca bỏ đớn đau.