Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Xướng họa: LẼ ĐỜI



Bài xướng:
Lẽ đời

Đôi đường chẳng nệ lúc ba mươi
Sướng khổ trăm năm vẫn khóc cười.
Mộng thắm duyên hồng do ý gạn
Tay chàm mắt trắng bởi tâm khơi.
Rời sông vẩn đục đâu chờ tuổi
Đến biển tìm trong chẳng kén khơi.
Hạ đến xuân qua nào lẽ đổi
Nhân cùn ắt hẹp ngõ rong chơi.

24-4-2020.
TRÍ TUỆ



Bài họa:
An lạc tuổi già

Thấm thoắt nay đà chẵn bảy mươi
Hiểm nguy, gian khó vẫn luôn cười.
Tham lam cố nén... đừng cho khởi
Sân hận nên ngừa... chớ để khơi.
Đau khổ... hãy cho về quá khứ
An vui... nên giữ lại đương thời.
Sống đời “biết đủ” không đòi hỏi...
Thơ nhạc ngâm ca, xướng họa chơi.

Xuyên Mộc, 16-6-2020.
Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét