Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Xướng họa: CÓ MỘT MÙA THƠ



Bài xướng:
Có một mùa thơ

Có một mùa thơ biếc mắt trong
Lung linh muôn sắc trái tim hồng.
Giọng trầm giọng bổng bầy chim lượn
Vần đục vần thanh vó ngựa lồng.
Em vẫn say tình ngùn ngụt lửa
Anh còn giỡn nắng hững hờ bông.
Về đây chan chứa lời âu yếm
Chỉ phút giây mà thỏa ước mong.

VẠN LỘC (Đà Nẵng)



Bài họa:
Có một mùa thơ

Có một mùa thơ biếc mắt trong
Luyến lưu năm tháng tuổi mây hồng.
Ngây ngô ngày lớn em mơ nguyệt
Anh mộng vườn trăng khắc nguyện lồng.
Thương nụ hôn đầu trao rất vội
Nhớ tình nồng ấm gởi duyên bông.
Một đời chung thủy bên yêu dấu
Trăm cõi vô thường thỏa nỗi mong.

NGUYỄN VĂN HỌC (Đà Lạt)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét